Hôm nay cuối năm,
tôi lái xe ra chợ mua một vỉ chim cút về rô ti để lai rai cuối năm. Đem
về rửa sạch sẽ, để cho ráo nước xong rồi mới ướp mắm, muối, tiêu,
hành, tỏi và để khoảng vài tiếng đồng hồ cho thấm đều rồi mới đem
rô ti. Bắc chảo dầu lên bếp, rô ti khoảng hơn nửa tiếng là đã có đĩa
thịt chim cút rô ti vàng sậm và thơm ngát mũi. Đặt lên bàn xong tôi
mời ba tôi ra uống bia ăn thịt chim cút. Ba của tôi năm nay gần 90 tuổi
rồi mà nhờ ơn trời vẫn còn rất khỏe mạnh. Mạ của tôi tuổi cũng đã
cao nhưng sức khòe vẫn còn tốt. Ấy là đã bị ở tù Cộng Sản một
thời gian cũng như bị chúng bắt đi
vùng kinh tế mới thêm một thời gian nữa mới sang Hoa Kỳ, chứ nếu
đừng có ngày 30 tháng 4 quái ác thì hẳn nhiên ba mạ tôi vẫn còn
khỏe mạnh nhiều hơn nữa.
Translate
Monday, December 31, 2012
Mong
Hôm nay ngày cuối năm
Ngày mai là đầu năm
Vạn vật và đất trời
Cùng nhau bước vào xuân
Cuối năm nâng ly rượu
Lòng lại thầm ước mong
Quê hương vào năm mới
Sẽ có nhiều đổi thay ...
Phi Vũ
Ngày mai là đầu năm
Vạn vật và đất trời
Cùng nhau bước vào xuân
Cuối năm nâng ly rượu
Lòng lại thầm ước mong
Quê hương vào năm mới
Sẽ có nhiều đổi thay ...
Phi Vũ
12/31/12
Sunday, December 30, 2012
Áo em
Áo em tím cả khung trời
Em như trái mộng cho đời mộng mơ
Rừng thu thả một bài thơ
Tím tim tím biếc như tơ trời chiều ...
Phi Vũ
12/30/12

Làm sao đây?
-Tại sao nhà cầm
quyền Cộng Sản Việt Nam lại bắt bớ và giam cầm những người yêu
nước?
-Câu trả lời rất
là dễ dàng và đơn giản: vì chúng là một tập đoàn bán nước .
-Có thể nào
chúng sẽ trao trả cho người dân Việt Nam những quyền tự do cơ bản
nhất của con người mà chúng đã ký kết cùng các tổ chức quốc tế
và Liên Hiệp Quốc?
-Sẽ không bao
giờ.
Saturday, December 29, 2012
Buồn
Cũng sắp hết một năm
Lòng vẫn buồn ray rức
Vẫn cứ mãi nhớ thương
Tương tư vì sao lạc
Ta và em cách trở
Nên cứ mãi ngậm ngùi
Hết thương rồi đến giận
Nên mãi buồn vu vơ ...
Phi Vũ
12/29/12

Từ NGỤY QUÂN... NGỤY QUYỀN đến NGỤY TẶC!
Nhớ hồi em học lớp hai
Cô cho bài toán nhớ hoài không quên
Toán rằng lính "Ngụy" mười tên
Giết ba còn mấy (?) thưa liền cô nghe
Cô cho bài toán nhớ hoài không quên
Toán rằng lính "Ngụy" mười tên
Giết ba còn mấy (?) thưa liền cô nghe
Trí thức Việt Nam lại lên tiếng
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2012-12-28
Có những diễn biến quan trọng khiến tình hình chính trị Việt Nam tiến tới những bước ngoặc hiếm thấy trong hàng chục năm qua từ sau đổi mới, nhất là lời kêu gọi mang chữ ký gần 100 trí thức vào ngày 28 tháng 12.

Photo courtesy of basam
Giới nhân sĩ trí thức Việt Nam trong một lần biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội.
Từ kiến nghị tới thông báo…
Người dân Việt Nam đã quen dần với những bản kiến nghị do trí thức trong và ngoài nước cùng đứng tên gửi tới các cấp cao nhất để yêu cầu thực hiện những điều mà không một lá đơn nào của cá nhân có thể viết hết. Nơi đầu tiên khởi phát những kiến nghị tập thể ấy là trang mạng Bauxit Viet Nam khi người trí thức cảm nhận việc khai thác mỏ Bauxit sẽ khiến đất nước đối đầu với những tai nạn tiềm ẩn mà hậu quả rất khó lường.
Friday, December 28, 2012
Bổn cũ soạn lại.
Cách đây mấy năm, blogger Điếu Cày đã cùng một số bạn hữu thành lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Ông cũng là người đi tiên phong trong việc biểu tình chống lại bọn Trung Cộng đã ngang nhiên trắng trợn thao túng ở biển Đông, muốn biến biển Đông thành ao nhà của chúng và đã nhũng nhiễu, bắt bớ, giam cầm, đánh đập ngư dân Việt Nam đánh bắt cá ở đây.Việc làm của ông như là cái gai nhọn chọc vào mắt bè lũ bán nước Cộng Sản Việt Nam. Chúng đã bắt giam giữ ông với tội danh trốn thuế mặc dù ông đã đóng thuế đầy đủ. Đến ngày mãn hạn tù, chúng tiếp tục giam giữ ông mãi cho đến ngày nay mặc cho có sự phản đối từ gia đình, từ những nhà tranh đấu dân chủ trong nước kể cả những người nước ngoài đòi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải lập tức thả ông ra.
Thursday, December 27, 2012
Y.
Y sinh ra vào thời nửa phong kiến, nửa thuộc địa. Gia đình y thuộc gia đình Nho Giáo. Bố y làm một chức quan nhỏ ở địa phương, chẳng may trong một lúc sảy tay đánh chết người mà phải bị đày vào tận tít trong miền Nam. Từ đó gia đình y sa sút dần.
Wednesday, December 26, 2012
“Nhẫn nhịn” đến mức kinh ngạc
Thanh Quang, phóng viên RFA
2012-12-24
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: “người dân VN ngơ ngác, không hiểu nỗi nhà cầm quyền đang định làm gì trước hoạ mất nước? Đặc biệt nhiều người không thể hiểu và không thể giải thích thái độ của nhà nước trước kẻ thù”.

AFP
Một nữ công an Trung Quốc ở Giang Tô so sánh hộ chiếu Trung Quốc cũ (bên trái) và hộ chiếu điện tử mới (bên phải) hôm 14-05-2012.
Họa mất nước gần kề
Nếu trước đây “thi bá” Tố Hữu – một cột trụ triều đình Hà Nội – từng ca ngợi tình nghĩa “môi hở răng lạnh” rằng “Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương”, hay “Bên ni biên giới là mình, Bên kia biên giới cũng tình quê hương”, thì mấy ngày nay, xem chừng như dư luận xôn xao với bài nói chuyện của đại tá, phó giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Thanh thuộc Học viện Chính trị Quốc gia của Bộ Quốc phòng Việt Nam bày tỏ sự căm thù Mỹ và ca ngợi Trung Quốc, cho rằng Việt Nam không thể vong ơn bội nghĩa với Trung Quốc về những giúp đỡ của họ trong những cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ dù rằng Trung Nam Hải từng xâm lược Việt Nam và có tham vọng ở biển Đông.
Tuesday, December 25, 2012
Noel.
Sáng nay ngủ dậy trời se se lạnh, cái lạnh
dìu dịu của Nam Cali. Buổi sáng ngày Giáng Sinh!
Hồi tối đi
vòng vòng xem những gia đình Công Giáo trang hoàng Noel để khách đến
xem cũng vui. Năm nay vào dịp Giáng Sinh không khí không lạnh lắm. Vạn vật đất trời như mở
hội chào đón
ngày Chúa Hài Đồng giáng thế.
Monday, December 24, 2012
Lời chúc Giáng Sinh
Lại một mùa
Giáng Sinh nữa lại đến. Mỗi mùa Giáng Sinh đến, chúng ta lại cầu
mong, lại hy vọng. Chúng ta cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất cho thân
nhân, gia đình, bạn bè và trên hết là cho quê hương đất nước và chúng
ta hy vọng những điều đó sẽ xảy ra.
Mùa Giáng Sinh
đến cùng với không khí giá lạnh như gợi nhớ cho ta ngày Chúa Giáng
Sinh trong máng cỏ để sau này là Đấng Cứu Chuộc tội lỗi cho nhân
loại. Hàng năm, tôi đều đến xem những gia đình trang hoàng trước cửa
nhà mình trong đêm Noel. Năm nay ngày 24 trời mưa cả buổi sáng nên có
một số nơi phải bân rộn và làm việc cật
lực để đến tối mọi người
đến thưởng ngoạn. Cám ơn những gia đình Công Giáo Hoa Kỳ đã có tấm
lòng cao đẹp đem niềm vui đến cho mọi người.
Nhân dịp Giáng
Sinh về, xin cầu chúc các thân hữu, các
bạn văn, thơ một mùa Giáng Sinh nhiều hồng ân và năm mới nhiều
an lành, hạnh phúc.
Phi Vũ
Đêm 24 tháng 12
năm 2012
Biết đến bao giờ.
Hôm nay ngày 24
tháng 12 năm 2012. Đêm nay là Christmas Evening. Ngày mai là ngày Giáng
Sinh rồi. Sáng nay trời mưa ủ dột tại vùng Orange County, ảnh hưởng
trận bão kéo đến từ Washington State. Từ nửa đêm, mưa âm ỉ, cửa phòng
đã đóng chặt mà vẫn nghe tiếng mưa tí tách rơi bên ngooài. Trời cũng
lạnh theo cơn mưa chợt đến...
Sunday, December 23, 2012
Giáng Sinh về
Giáng Sinh về
lắm nỗi xót xa
Ở trên cao Chúa
Hài Đồng có thấu
Bao nỗi oan vẫn
ngập đất trời
Bao đau thương vẫn
tràn uất hận
Saturday, December 22, 2012
Việt kiều yêu nước .
Sau biến cố 30
tháng 4 năm 1975, toàn thể miền Nam rơi vào một hoàn cảnh bi thương
cùng độ mà chưa bao giờ xảy ra trước đây kể cả trong thời gian còn
chịu dưới sự cai trị của Thực dân Pháp. Với sự trả thù hèn hạ đối
với toàn thể cán bộ công nhân viên chức sĩ quan của chế độ Việt Nam
Cộng Hoà cũng như những hình thức ngăn sông cấm chợ, bao cấp như ở miền
Bắc, người dân miền Nam thực sự bị sốc nặng nề. Mấy lần đổi tiền
theo kiểu ăn cướp cũng như đánh “tư sản” làm cho nhiều gia đình miền
Nam trở nên trắng tay.
Friday, December 21, 2012
Thất vọng.
Cách đây hơn 10 năm, khi Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu "tham chính", thật tình từ đáy lòng tôi rất là vui và có nhiều hy vọng vào nhân vật này. Điều vui trước tiên là so với hàng ngũ lãnh đạo tiền nhiệm của NguyễnTấn Dũng thì y trẻ hơn nhiều. Từ trong thâm tâm của tôi, tôi có ý nghĩ rằng Nguyễn Tấn Dũng trẻ tuổi sẽ cởi mở hơn và sẽ năng động hơn, biết đâu đây sẽ là một Mikhaiil Gorbachov của Việt Nam. Và điều quan trọng hơn là với tầm nhìn của một người trẻ hơn lớp lãnh đạo già nua cũ thì Nguyễn Tấn Dũng có thể lái con thuyền quốc gia dần dần vượt qua gọng kiềm của Trung Cộng. Đây mới chính là điều tôi kỳ vọng nhiều vào nhân vật này.
Thursday, December 20, 2012
Lửa Bolsa.
Người Việt ở Hoa Kỳ nói chung và ở Little Saigon nói riêng sống theo cung cách sống của người Hoa Kỳ . Cuộc sống luôn luôn vội vã, nhịp sống phải luôn nhanh. Nhìn vào cộng đồng người Việt so với các cộng đồng khác chúng ta chỉ là thiểu số. Cuộc sống nhiều khi mang vẻ thầm lặng, thế nhưng khi gặp vấn đề thì lại khác. Người Việt đã đoàn kết đấu tranh làm cho người bản xứ cũng như những cộng đồng khác phải nể phục.
Wednesday, December 19, 2012
“Tổ chức đối lập chính trị” sao lại là tội phạm?
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2012-12-18
Trong Hội nghị Công an Toàn quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo lực lượng công an cần phải đấu tranh cương quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước và nhân dân.

AFP photo
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng
Hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra mới đây vào ngày Chủ Nhật 9 tháng 12 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tuy nhanh chóng bị dập tắt nhưng người tham gia vẫn ghi nhận được sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt nổi tiếng, trong đó không ít người từng giữ những vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của chế độ.
Tuesday, December 18, 2012
Little Saigon
Tôi đang sống ở vùng Little Saigon, Nam California. Có người nào đó đã nói: "Chúng tôi đi mang theo cả quê hương". Tôi rất thích câu nói này,bởi lẽ nếu ai đang sống ở Little Saigon sẽ có cảm nhận sâu sắc về điều này.
Chiều hôm nay Chúa Nhật, tự dưng tôi có cảm hứng muốn đi bộ một vòng khu Little Saigon. Đậu xe ở parking lot tại chợ ABC, tôi thả bộ trong khu này. Chiều đang xuống thấp và trời đang tối dần. Những cửa hàng và các tiệm ăn cũng đã lên đèn. Tuy đang là mủa đông nhưng khí hậu cũng không lạnh lắm. Nếu bạn sống đã lâu ở đây, bạn sẽ cảm thấy thích bởi vì vào mùa đông ta có cảm tưởng như đang sống ở Đà Lạt với buổi sáng trời mù sương. Vùng Nam Cali không có cái lạnh băng giá của vùng Đông Bắc hoặc Trung Tây Hoa Kỳ. Khí hậu dễ chịu cho nên vùng này là nơi quy tụ người Việt đông nhất mà cũng được mệnh danh là thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn Cộng Sản.
Sunday, December 16, 2012
Những lọn tóc
Những lọn tóc em
bay trong gió
Ta nghe như gió
thổi niềm vui
Ở đâu đây chiều
vương nắng nhớ
Hà Nội - Stanton
đã xa rồi ...
Phi Vũ
12/16/12
Một hình thức mới bày tỏ phản đối TQ gây hấn tại Biển Đông!
Gia Minh, biên tập viên RFA
2012-12-16
Hôm nay tại Vườn Hoa Lê Nin, đối diện Đại sứ Quán Trung Quốc ở Hà Nội, xuất hiện một hình thức biểu tình mới chống những hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Việt Nam ở khu vực Biển Đông.
Saturday, December 15, 2012
Những giọt nước mắt.
Ngày hôm nay, 14 tháng 12 năm 2012, tại thị trấn Newtown, một thị trấn nhỏ tại tiểu bang Connecticut, một thanh niên đã đem súng đến bắn sả vào một trường tiểu học làm bị chết 27 người vừa học sinh và cô giáo, trong đó 20 cháu bé trong lứa tuổi của lớp 1. Trước đó, hung thủ đã bắn chết mẹ ruột của y tại nhà khi người mẹ này tỏ ý ngăn cản y. Tin này đưa ra làm mọi người cảm thấy bàng hoàng và đau xót.
Friday, December 14, 2012
Việt Nam dưới cái nhìn của “thiên triều” Trung Quốc
Theo RFI

Anti-China protesters hold Vietnamese national flags and anti-China banners while marching on a street in Hanoi December 9, 2012.
REUTERS/Stringer
Hai ngày sau cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn chống Trung Quốc gây hấn, các nhân sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu , Lê Hiếu Đằng ra bản tuyên bố lên án chính quyền “ ngăn cản, chận bắt, đàn áp thô bạo công dân yêu nước”. Chính sách hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông và sự kiện an ninh Việt Nam trấn áp đồng bào Việt nam đã làm cho ngay những người có lập trường thận trọng nhất cũng phải lên tiếng báo động “ Tổ quốc lâm nguy”.
Thursday, December 13, 2012
Lịch sử sẽ phán xét.
Lần này, nhận lệnh từ quan thầy Trung Cộng, lực lượng cảnh sát đặc biệt của Cộng Sản Việt Nam đã có một cuộc thực tập trấn áp biểu tình. Chúng đã dùng những chất gây khói, hơi cay cũng như những chất gây ngứa để phun xịt vào đoàn người biểu tình. Chúng cũng huy động những chiếc xe loại đặc biệt, những con chó đã được huấn luyện xông vào đoàn biểu tình. Chúng đã dự kiến đủ mọi tình huống kể cả những tình huống mà chúng cho là "xấu nhất" như là một thông điệp ngầm bảo những người yêu nước hãy thôi chống đối quan thầy của chúng, hãy ngoan ngoãn ngồi nhìn chúng dâng đất, dâng biển, dâng đảo cho giặc. Như thế này là quá lắm rồi, không còn gì để mà nói cùng lũ bán nước khốn nạn và đốn mạt này nữa.
Wednesday, December 12, 2012
Hãy cảnh tỉnh đi.
Trong phiên họp của cái gọi là "trung ương đoàn thanh niên Cộng Sản",Nguyễn Phú Trọng có tuyên bố: "Thanh niên có mạnh thì quốc gia mới mạnh". Câu này nghe như có vẻ là hô khẩu hiệu. Biết bao nhiêu thanh niên Việt Nam ưu tú, đã vì tình yêu Tổ Quốc thiết tha, căm thù giặcTàu Cộng xâm lược biển đảo của Việt Nam đã bị nhà cầm quyền Cộng SảnViệt Nam bắt bỏ tù? Họ có phải là thanh niên của nước Việt Nam không?Như vậy theo như tay Nguyễn Phú Trọng này, thanh niên Việt Nam có đượcquyền yêu nước không ? Có được quyền bày tỏ thái độ của mình khi đất nước bị lâm nguy hay không?
Tuesday, December 11, 2012
Nguy cơ mất nước đã cận kề.
Ngày xưa, đất
nước ta cũng lắm phen nghiêng ngửa, ngàn cân treo sợi tóc. Giặc bao
phen xâm lấn cõi bờ, thế nhưng cha ông ta đã biết dựa vào sức của dân,
đã lập nên những chiến công hiển hách làm cho quân thù phải bạt vía
kinh hồn, thần xiêu thất đởm. Có thể nói Hội Nghị Diên Hồng là một
cuộc “trưng cầu dân ý” dân chủ đầu tiên của nhân loại. Trong lúc toàn
bộ châu Á và châu Âu còn trong những vương triều phong kiến, vua quan nhà
Trần đã làm việc lấy ý dân dân chủ, đã khơi động được tình yêu nước
nồng nàn của dân tộc Việt. Vào thời điểm đó, vó ngựa Mông Cổ tung
hoàng ngang dọc từ Á sang Âu. Dân tộc Tàu vốn là một dân tộc kiêu
ngạo vẫn phải bị đè bẹp dưới vó ngựa tưởng chừng như là bách
chiến bách thắng, đã san phẳng
tính kiêu ngạo ấy. Thế nhưng vó ngựa ấy đã ba lần bị bẻ gãy,
đã ba lần bị khụy trước tinh thần quật cường của dân tộc Đại việt.
Những chiến công hiển hách Bạch Đằng, Hàm Tử, ...đã là những trang
chến sử sáng chói hào hùng của dân tộc làm giặc thù phải kinh sợ.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ công du Philippines, Manila muốn Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự
Theo RFI

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell
Reuters
Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua, 10/12/2012 loan báo : Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell sẽ ghé thăm ba nước Philippines, Malaysia và New Zealand trong hơn một tuần lễ (10-17/12/2012). Một trong những chặng ngừng quan trọng của người chịu trách nhiệm vùng Đông Á Thái Bình Dương của ngành ngoại giao Mỹ là Manila, nơi diễn ra cuộc Đối thoại Chiến lược Mỹ - Philippines thường niên, với hồ sơ Biển Đông chắc chắn được bàn bạc.
Monday, December 10, 2012
Nghĩ thấy mà lo!
Trên trái đất này, nói chung về cả con người, con vật, cây cối... tức
là những vật có sinh ra, có sống và có chết đều được gọi chung là sinh vật. Từ sinh vật, người ta lại chia ra thực vật và động vật. Thực vật là những sinh vật có sống và có chết, nhưng không tự nó di chuyển được, không có bộ óc nên không có cảm giác về đau đớn...Còn động vật là những sinh vật di chuyển được, có bộ óc và có một hệ thống thần kinh gồm những dây thần kinh phân bố khắp cơ thể và được nối liền với bộ óc nên có cảm giác đau đớn. Trong các loại động vật thì con người là một động vật phát triển nhất bởi lẽ ngoài những cảm giác đau đớn, bộ óc của con người còn phát triển hơn như có chức năng suy nghĩ, chức năng điều khiển mọi hoạt động tư duy và đặc biệt con người vượt hơn con vật ở điểm có thể nói được. Chính đặc điểm biết suy nghĩ và biết nói đã tạo cho con người biến thành một sinh vật thượng đẳng trên trái đất, đã biến trái đất hoang sơ thành những khu vực tốt, đã tạo nên những tiện nghi cho mọi sinh hoạt của con người. Ngoài ra, trong bộ óc
của con người còn có một khu vực nhỏ đặc biệt nữa: đó là nơi tạo cho con người biết xấu hổ và biết liêm sỉ. Chính điểm này là đặc điểm nổi bật của con người. Ta lấy ví dụ như những con vật chó, mèo, gà ... có thể làm những việc truyền giống bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, nhưng con người lại khác, chỉ làm ở những nơi chốn riêng tư...
là những vật có sinh ra, có sống và có chết đều được gọi chung là sinh vật. Từ sinh vật, người ta lại chia ra thực vật và động vật. Thực vật là những sinh vật có sống và có chết, nhưng không tự nó di chuyển được, không có bộ óc nên không có cảm giác về đau đớn...Còn động vật là những sinh vật di chuyển được, có bộ óc và có một hệ thống thần kinh gồm những dây thần kinh phân bố khắp cơ thể và được nối liền với bộ óc nên có cảm giác đau đớn. Trong các loại động vật thì con người là một động vật phát triển nhất bởi lẽ ngoài những cảm giác đau đớn, bộ óc của con người còn phát triển hơn như có chức năng suy nghĩ, chức năng điều khiển mọi hoạt động tư duy và đặc biệt con người vượt hơn con vật ở điểm có thể nói được. Chính đặc điểm biết suy nghĩ và biết nói đã tạo cho con người biến thành một sinh vật thượng đẳng trên trái đất, đã biến trái đất hoang sơ thành những khu vực tốt, đã tạo nên những tiện nghi cho mọi sinh hoạt của con người. Ngoài ra, trong bộ óc
của con người còn có một khu vực nhỏ đặc biệt nữa: đó là nơi tạo cho con người biết xấu hổ và biết liêm sỉ. Chính điểm này là đặc điểm nổi bật của con người. Ta lấy ví dụ như những con vật chó, mèo, gà ... có thể làm những việc truyền giống bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, nhưng con người lại khác, chỉ làm ở những nơi chốn riêng tư...
Quân đốn mạt
Vậy là hai cuộc
biểu tình dự tính sẽ diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn đã bị hắn
đàn áp chận đứng trong vòng không đầy 30 phút. Cuộc biểu tình tại
Hà Nội do những người yêu nước như cụ bà Lê Hiền Đức, những nhân sĩ
trí thức cũng như những blogger đang sinh sống ở Hà Nội đứng ra tổ
chức. Chúng cũng dùng những biện pháp đàn áp cũ cũng như luận điệu
cũ rích: “Đã có đảng và nhà nước lo” . Vẫn có một số biểu tình
viên bị bắt và bị câu lưu. Cuộc biểu tình tại Hà Nội cũng nhanh
chóng bị chúng giải tán.
Wednesday, December 5, 2012
Không thể chần chờ thêm!
Hơn một năm trước đây, khi phong trào biểu tình chống Trung Cộng đang bắt đầu khởi xướng tại Hà Nội, một người phụ nữ với chiếc áo dài thanh thoát và chiếc nón lá Việt Nam luôn đi đầu, luôn hô vang những khẩu hiệu chống giặc Tàu xâm lược. Chị có một nét đẹp và tấm lòng yêu nước nồng nàn, một tinh thần chống giặc ngoại xâm mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi phong trào biểu tình chống Trung Cộng bị đàn áp dữ dội, những người biểu tình bị bắt bớ, đánh đập, giam cầm , bỏ tù thì người phụ nữ ấy cũng bị vu khống và bị bắt vào tù. Người ấy là Bùi Thị Minh Hằng. Trải qua mấy tháng nằm trong lao tù Cộng Sản, khi vừa ra khỏi tù, tôi không nghĩ rằng người ấy là chị nữa. Chỉ trong vòng có mấy tháng , Cộng Sản đã biến một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp trở nên một người khác hẳn, một người mà thoạt nhìn ta cảm thấy đau xót trong lòng với những thương tật mà bọn cai ngục ác ôn đã để lại trên thân thể chị.
Tuesday, December 4, 2012
Hèn
Hắn vừa tuyên bố rằng
sẽ cho thành lập đội kiểm ngư. Nghĩ thật buồn cười. Khi tàu thăm dò dầu khí của hắn bị gã cắt
cáp, hắn lại bắt báo chí sửa lại thành gãy đứt cáp cho giảm mức độ
nghiêm trọng trong lúc có một tên đại diện của gã sang thăm hắn. Lại cũng
là một cái ngu nữa.
Monday, December 3, 2012
Lại giở trò cũ
Lần này, gã lại
chơi một trò bẩn cũ rích, một trò
lếu láo. Gã lại cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của hắn. Nhớ năm
ngoái, gã cắt cáp tàu thăm dò dầu khí, người dân trong nước tức giận
đã tổ chức biểu tình nhưng hắn đã đàn áp, bắt bớ, đánh đập, bắt
nhốt, bắt bỏ tù những người biểu tình. Phong trào biểu tình chống
giặc cướp nước đang dâng cao thì bị dẹp tan. Lần này gã cũng chơi lại
trò khốn nạn cũ rích. Hắn cũng giở lại những lời phản đối cũ
rích. Chỉ đau lòng cho 90 triệu người dân trong nước và hải ngoại chỉ
biết nghiến răng căm tức giặc, chỉ biết trợn mắt nhìn lũ bán nước
đang làm sỉ nhục tiền nhân. Suốt
chiều dài lịch sử 5000 năm dựng nước và giữ nước, đất nước chưa bao
giờ phải lâm vào một tình huống éo le và đau lòng như bây giờ. Một bè lũ bán nước khốn nạn và đốn mạt!
Sunday, December 2, 2012
Nhớ
Ô em nhé! Sao lòng anh thương nhớ
Mối tình mình cũng chỉ thế mà thôi
Nhớ ngày nao ta sánh bước chung đôi
Giờ đơn lẻ lòng anh buồn trống trải
Hết nước nói rồi.
Hết nước để nói
rồi, không còn gì để mà nói nữa. Bây giờ tụi hắn đã lọan cào cào
.
Hộ chiếu có bản đồ: hành động “rất có hệ thống” của Trung Quốc
Thanh Quang, phóng viên RFA
2012-11-30
Trung Quốc vừa mới tiến thêm một bước đáng ngại nữa trong tham vọng bành trướng bá quyền Đại Hán qua việc cho in hình bản đồ “lưỡi bò” vào hộ chiếu cấp cho hàng chục triệu công dân Trung Quốc.
AFP
Nhà lập pháp Walden Bello của Philippines xịt sơn lên hình hộ chiếu mới có in hình vùng lưỡi bò của TQ
Dấu hiệu đó chứng tỏ Bắc Kinh bằng mọi giá, mọi cách hay nói cách khác không từ thủ đoạn nào nhằm tạo điều kiện cho tham vọng “lưỡi bò” ấy “liếm” gần trọn biển Đông, dù bị hầu như toàn thế giới chứ không riêng những nước có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Hoa Lục phản đối.
Saturday, December 1, 2012
Ngu quá là ngu.
Gần đây, gã ra một
luật định là sẽ kiểm soát những tàu bè qua lại nơi vùng biển đang tranh chấp.
Luật này sẽ có giá trị vào ngày 1 tháng 1 năm 2013. Sự hung hăng và leo thang
này của gã chắc chắn là sẽ tạo nên những tranh chấp giữa gã và với những nước trong
khu vực, đặc biệt là xứ Cờ Hoa và các nước của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam
Á. Vừa rồi ông chủ tịch các nước vùng Đông Nam Á này đã tuyên bố rồi đây sẽ khó
tránh sự xung đột trong khu vực nếu tình trạng căng thẳng này cứ tiếp tục tiếp
diễn và càng ngày càng lên một mức độ cao hơn. Ngoài các nước ở khu vực Đông
Nam Á, gã còn đang "giỡn mặt" với xứ Cờ Hoa là quốc gia có tiềm
lực hải quân mạnh mẽ ở Thái Bình Dương . Mới năm ngoái, tổng thống xứ Cờ Hoa đã
có kế hoạch tập trung và chuyển dần tiềm năng quân sự vào vùng châu Á và Thái
Bình Dương. Việc làm này gây khó chịu cho gã nhưng là niềm vui to lớn của các
nước trong khu vực.
Subscribe to:
Posts (Atom)