Translate

Saturday, April 5, 2014

Mùa Quốc Nạn.


Những người Việt Nam Quốc Gia, con dân của nước Việt Nam Cộng Hòa đang bước vào Mủa Quốc Nạn, những ngày tháng đen tối của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa với nền dân chủ tự do tuy còn non trẻ nhưng cũng đã là những dấu ấn tốt đẹp để chúng tôi, những con dân của Việt Nam Cộng Hòa cứ luôn luôn nhớ trong lòng mình những tự do và dân chủ mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã tạo nên để mọi người dân trong đất nước Việt Nam Cộng Hòa đều được hưởng.

Làm sao mà có thể nào quên được những ngày tháng sống dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù chính phủ Việt Nam Cộng Hòa còn phải bận tâm lo đối phó với kẻ thù Cộng Sản, thế nhưng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn lo lắng cho người dân từ thành thị cho đến nông thôn. Với chính sách “Người cày có ruộng”, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ tiền ra mua đất của những điền chủ ruộng đất nhiều để cấp phát cho những nông dân nghèo không có mảnh đất cắm dùi, để mọi người nông dân ai cũng có mảnh vườn thửa ruộng để sinh sống. Mà ruộng đất cấp phát này là chính phủ mua lại của những người điền chủ chứ không phải là đất đi “giết người cướp đất” như chương trình cải cách ruộng đất mà bè lũ Hồ Chí Minh và Cộng Sản Việt Nam đã phát động ở miền Bắc để giết người cướp đất, gây ra biết bao nhiêu máu và nước mắt, biết bao nhiêu oan khiên cho người dân. Coi trọng việc học hành của giới trẻ nhằm đào tạo nên những người tài giỏi phụng sự và xây dựng đất nưức, một chương trình khuyến học sâu rộng được tổ chức và phát động từ thành thị cho đến nông thôn. Biết bao nhiêu thanh niên nam nữ học giỏi đều được cho đi du học ở các nước Âu Mỹ để sau này thành tài trở về nước xây dựng quê hương. Cho nên trong thời điểm này vô số người tài giỏi được đào tạo và biết bao nhiêu người sau ngày quốc hận 30 tháng 4 đã chạy ra ngoại quốc và đã làm cho người Việt được vẻ vang trên trường quốc tế.