Translate

Friday, October 11, 2013

Oái ăm.

Khi còn sống thì đảng Cộng Sản Việt Nam “dìm” “ngài” Võ Nguyên Giáp xuống tận bùn đen. Khi “người ta” chết rồi thì “bốc thơm” lên đến tận trời xanh. Sao lạ dzậy cà?

Ta và em

Ta và em như hai vì sao lạc
Trôi mịt mờ giữa vũ trụ bao la

Lạc mất nhau giữa không gian vô tận

Muốn tìm nhau cũng thăm thẳm khơi xa


Nên thu về lòng ta sầu muộn
Nhớ về em nên cùng buồn tênh
Sương thu lạnh kéo giăng mỗi tối
Nên lạnh lòng nỗi nhớ miên man...


Phi Vũ

Xã hội dân sự ở Việt Nam, con đường còn lắm chông gai.

Kết thúc đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đã có những lời tuyên bố đầy ngạo mạn. Y đã nêu đích danh là đã có những “mầm mống đi ngược lại” đường lối, chính sách và quy luật của đảng Cộng Sản Việt Nam. Y đã cho rằng đây chính là “lực lượng thù địch đang đánh phá nước ta?

Cụm từ “thế lực thù địch đang đánh phá nước ta” ngầm ám chỉ những nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước đang đấu tranh cho một nước Việt Nam có tự do dân chủ thật sự, có đầy đủ những quyền của một người công dân trong một quốc gia. Mà nếu những người này tranh đấu cho sự tự do và dân chủ thì đâu có thể gọi là “thế lực thù địch” được. Thế lực thù địch là những kẻ bán rẻ Tổ Quốc, dâng một phần đất của Việt Nam cho giặc thì mới gọi là thế lực thù địch. Mà ai là người đã bán rẻ một phần đất của quê mẹ Việt Nam cho giặc, đã bán trọn linh hồn cho quỷ? Phải chăng đó chính là đảng Cộng Sản Việt Nam. Vậy thì nói một cách đúng đắn chính đảng Cộng Sản Việt Nam mới đích thực là “thế lực thù địch” của Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam. Cho nên những lời phát biểu của Nguyễn Phú Trọng trong buổi bế mạc đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam thực chất chỉ là những lời nói điêu, những lời vu khống bịa đặt nhằm che dấu đi bản chất khủng bố và bán nước của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam.