Translate

Monday, November 12, 2012

HÌNH ẢNH CÁI CHẾT CỦA CỤ BÀ HÀ THỊ NHUNG TẠI VƯỜN HOA LÝ TỰ TRỌNG

Theo Blog Huỳnh Ngọc Chênh

Một cụ bà tử vong khi đi khiếu nại tại Hà Nội 

Theo TTXVN, khoảng 8 giờ sáng ngày 12/11, bà Hà Thị Nhung, 76 tuổi tại thôn 6, Xuân Thành, Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã đột ngột chết tại vườn hoa Lý Tự Trọng, Tây Hồ (Hà Nội) gây ra những thông tin ngược chiều.

Theo TTXVN, sáng nay bà Nhung đã đến vườn hoa Lý Tử Trọng, không gây mất trật tự, không đăng biểu ngữ và người đột nhiên yếu đi và chết. Theo tuyên bố của Công an Hà Nội, do bà bị cảm nặng và tuổi cao nên dù đã cố gắng cứu chữa nhưng không thành công. Ngay sau đó, xác bà Nhung được giữ tại bệnh viện Xanh-Pôn.TTXVN cho biết bà Nhung đi “khiếu nại đòi giải quyết chế độ hưu trí”, đồng thời phủ nhận các nguồn tin của nhân dân phản ánh rằng do xô xát với lực lượng công an đến trấn dẹp đã gây ra cái chết của bà Nhung.

Quốc hội không thể mũ ni che tai được mãi

Theo Bauxite VietNam

Võ Thị Hảo
Dù biết rằng, như Nhạc sĩ Tô Hải nói, gửi kiến nghị lên các vị cầm chịch đất nước, trong một thể chế CS, là làm chuyện nước đổ lá môn, nhưng làm sao mà có thể không lên tiếng được thưa nhạc sĩ, bởi chúng ta vẫn còn mang trong mình một trái tim nhân ái, không sao chịu nổi trước oan khiên và chết chóc của đồng loại đang trở thành cơm bữa, trước nguy cơ mất còn của đất nước đang rập rình, và khi mà tự xét kỹ bản chất người của mỗi chúng ta, chúng ta vẫn không khác lắm với anh chàng thợ cắt tóc của vua Midas xưa kia. Lên tiếng trên phương tiện truyền thông quốc tế như nhà văn Võ Thị Hảo hay cùng nhau ký vào một kiến nghị thì cũng thế, không ai “dại miệng” hơn ai – còn cách làm khác nhau thì càng hay – nếu như cái điều muốn nói ra chung quy chỉ là một: “vua Midas có tai lừa”.
Bauxite Việt Nam

clip_image001
Nhà văn Võ Thị Hảo
clip_image002
SV Nguyễn Phương Uyên bị an ninh cáo buộc chống phá Nhà nước
Quốc hội khóa 13 đang nhóm họp và đi được ba phần tư thời lượng của kỳ họp thứ tư, trong bối cảnh ở ngay Thủ đô Hà Nội, nơi các vị dân biểu đang ngồi bàn chính sách, xây sửa luật, hàng ngày vẫn đổ tới hàng dòng người khiếu nại mà trong đó có nhiều dân oan trong cả nước tới để biểu tình.

Người Việt đắc cử Thị trưởng ở Mỹ