Translate

Sunday, September 2, 2012

Lận đận


Vần thơ ta rơi xuống
Giữa cuộc đời huyễn hoặc
Giắc mơ ta tan biến
Vào trong cõi hư vô

Bao năm đời lận đận
Bào nhẵn một kiếp người
Ta giữa đời trơ trụi
Trong kiếp sống ngu ngơ

Ta đâu còn mơ trăng
Ta đâu còn mơ gió
Gió trăng cũng xa vời
Nên mơ cùng cỏ cây ...

Phi Vũ
09/02/12

Mục tiêu của Chủ Nghĩa Xã Hội là xóa bỏ biên giới Việt Trung

Theo Dân Làm Báo


Trần Mạnh Hảo (Danlambao) - Chủ nghĩa Marx là chủ nghĩa quốc tế, không chấp nhận chủ nghĩa quốc gia; những người, những đảng phái theo chủ nghĩa quốc gia đều bị người cộng sản coi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, là kẻ thù của những người cộng sản. Khẩu hiệu cuối cùng của tuyên ngôn đảng cộng sản do Marx-Engels viết, xuất bản năm 1848 là : vô sản toàn thế giới hãy liên hiệp lại.

Cũng theo Marx, giai cấp vô sản không có tổ quốc, không có quốc gia; rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa chắc chắn phải xảy ra cùng một lúc trên khắp châu Âu…

Đôi dòng hồi ức với ngày 19/8 và 2/9 năm 1945 và 10 bài học cảnh giác…

Theo Bauxite VietNam

Vũ Cao Đàm
Giờ đây, trong tình thế sục sôi của đất nước, muôn vàn nguy cơ de dọa từ trong đến ngoài, không một ai yêu nước thương nòi có thế đắm mình vào hồi ức. Vũ Cao Đàm cũng thế, hồi ức của anh chỉ có giá trị lôi chúng ta đến đối diện với cái phũ phàng của thực tại.
Bauxite Việt Nam
Đoạn Một
Ngày ấy đối với chúng ta có lẽ đã xa lắm rồi. Với thế hệ chúng tôi, thì hầu như không ai là không có những kỳ niệm nào đó … vui và buồn với những cảm nghĩ … đến nay vẫn còn lắng đọng rất sâu … về cái ngày xa xôi ấy.
Khi đó gia đình tôi sống ở một con phố nhỏ bên bờ sông Luộc, phía bắc Thái Bình, có tên gọi là phố Bến Hiệp, cách huyện lỵ Quỳnh Côi chừng mươi cây số. Sớm sớm tôi đi theo con đê trải dài theo dòng sông để đến trường học. Nói là “trường học” nhưng thật ra đó là một ngôi đình rất đẹp trong làng An Hiệp. Dân làng gọi đó là Đình Đá.