Translate

Friday, June 5, 2009

Thâm cung bí sử

Câu chuyện về các lãnh tụ của các đảng Cộng Sản trên thế giới vẫn là những câu chuyện "thâm cung bí sử". Đọc Hồi ký bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông, chúng ta cảm thấy "rùng rợn" về nhân vật đầy "huyền thoại" này. Hồ Chí Minh của Việt Nam cũng thuộc loại "đồng dạng" với Mao Trạch Đông. Những quan hệ tình dục bẩn thỉu của Hồ Chí Minh, thói giả nhân giả nghĩa của y, nhất là khi đọc Huyền thoại Hồ Chí Minh cũng làm chúng ta phải suy ngẫm. Những đứa con rơi của Hồ Chí Minh cũng không phải là ít. Vậy mà bây giờ tư tưởng Hồ Chí Minh được làm kim chỉ nam cho toàn dân. Sinh viên Việt Nam hiện nay năm thứ nhất đại học phải học tư tưởng Hồ Chí Minh trước. Bắt mọi người phải học tư tưởng của một tên dâm đãng và đểu cáng như vậy, không biết rằng trong tương lai, đất nước và dân tộc Việt nam sẽ đi về đâu?

Thật hay giả?

Dưới chế độ Cộng Sản, nhân vật Võ Văn Kiệt được đánh bóng và ca tụng rất nhiều. Sự thật có đúng như vậy không? Ngưòi ta thường cho rằng Võ Văn Kiệt là người đàng hoàng nhất? Cứ nhìn vào tài sản và nhà cửa đồ sộ của y ở VN thì chúng ta cũng dễ dàng có câu trả lời chính xác. Thật đáng buồn cho đất nước và dân tộc Việt Nam của chúng ta!