Chúng ta ai cũng
biết là người Nhật có tinh thần dân tộc rất cao. Chính tinh thần dân
tộc cao đó của người Nhật đã hun đúc nên và đã tạo nên trong lịch
sử của Nhật Bản những trang sử vừa oai hùng mà cũng vừa bi thảm
nhất. Trong cả hai trận Thế chiến đệ nhất và Thế chiến đệ nhị,
cũng với tinh thần dân tộc đó mà Nhật Bản đã làm mưa làm gió ở Á
Châu và rút cục đã nhận những thất bại thảm hại. Từ sau năm 1945
đến nay, người Nhật với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ đã chú tâm vào vấn
đề phát triển kinh tế, đã vươn lên và là một nước có nền kinh tế
hùng hậu nhất nhì trên thế giới mặc dù đất nước Nhật Bản tài
nguyên thiên nhiên không có là bao nhiêu.
Bên cạnh đó, người Nhật còn có tinh thần Võ Sĩ
Đạo cũng không nhỏ so với tinh thần dân tộc của họ. Hồi còn nhỏ, tôi
có đọc tác phẩm “Thanh gươm Võ Sĩ Đạo” nói về tinh thần Võ Sĩ Đạo
của người Nhật và vô cùng khâm phục về sự can đảm, hiên ngang, coi
trọng danh dự cùng sự cao cả của người Võ Sĩ Đạo Nhật Bản. Khi bị
mất danh dự, người Nhật sẵn sàng tự mổ bụng chết để
bảo tồn danh dự của mình theo tinh thần Võ Sĩ Đạo.
Theo Wikipedia, ngày nay, từ võ sĩ đạo mang hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất chỉ một tư tưởng có thật vào thời trung cổ và thời cận đại của Nhật Bản. Nghĩa thứ hai chỉ bản sắc của Nhật Bản thời hiện đại khi so sánh với các nước khác.
Theo Wikipedia, ngày nay, từ võ sĩ đạo mang hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất chỉ một tư tưởng có thật vào thời trung cổ và thời cận đại của Nhật Bản. Nghĩa thứ hai chỉ bản sắc của Nhật Bản thời hiện đại khi so sánh với các nước khác.