Trước đây, khi bộ
mặt thật của đảng Cộng Sản chưa lộ ra, khi còn dùng những chiêu bài
giả hiệu để lừa mị người dân thì đảng Cộng Sản Việt Nam hay dùng
cụm từ “ý đảng lòng dân” để chứng tỏ cho thiên hạ thấy rằng giữa
đảng và dân luôn luôn đồng lòng trong mọi vấn đề. Nhưng từ khi chiếc
mặt nạ đã bị rơi xuống và bộ mặt thật ma quỷ hiện ra thì người ta
không còn nghe thấy Cộng Sản Việt Nam sử dụng cụm từ này.
Thật vậy, từ khi
người dân Việt thấu hiểu rằng những chiêu bài của Cộng Sản Việt Nam
đã sử dụng trong quá khứ không phải vì quê hương, đất nước, không
phải vì dân tộc Việt Nam mà chỉ là để phục vụ cho mưu đồ Cộng Sản
thì toàn thể người dân Việt Nam mới té ngửa ra. Té ra lâu nay chúng
chỉ toàn là dối trá và người dân Việt Nam đã bị mắc lừa. Bây giờ
nếu Cộng Sản Việt Nam thử trưng cầu dân ý xem thử người dân Việt có
còn tin tưởng tín nhiệm đảng Cộng Sản Việt Nam hay là không thì chắc
chắn con số còn tin tưởng sẽ là con số cực thấp. Mà thật ra thì
Cộng Sản Việt Nam đã hiểu điều này và chẳng bao giờ dám trưng cầu
dân ý để cho bàn dân thiên hạ trên thế giới hiểu cái bộ mặt giả trá
của chúng. Cho nên tại ngay thời điểm này thì cái cụm từ “ý đảng
lòng dân” đã bị phá sản hoàn toàn.