Translate

Thursday, June 20, 2013

Liên minh ma quỷ.


Trương Tấn Sang, chủ tịch nước của Cộng Sản Việt Nam đã chính thức sang thăm Trung Cộng. Dĩ nhiên đây vừa là chuyến đi nhằm bái kiến thiên triều nhưng đây cũng là chuyến đi khẳng định với Trung Cộng là nhà nước Cộng Sản Việt Nam (chứ không phải là nhân dân Việt Nam) là một “phiên thần” của Trung Cộng.

Việc đầu tiên của Trương Tấn Sang làm tại Bắc Kinh là thay mặt Việt Cộng ký với Trung Cộng thỏa ước cùng khai thác và thăm dò dầu khí vùng vịnh Bắc Việt. Xin nói cho một cách rõ ràng là những khoảng biển mà Cộng Sản Việt Nam đã nhượng đứt cho Trung Cộng thì không nói tới và Việt Cộng không có quyền để mắt tới, vùng mà Trung Cộng và Việt Cộng thăm dò và khai thác dầu khí là phần còn lại của vịnh Bắc Bộ. Xem như là vùng vịnh Bắc Bộ Việt Cộng đã bán đứt cho Trung Cộng rồi. Mai này, nếu như ngư dân Việt Nam ra hơi xa một chút để đánh bắt cá dĩ nhiên là sẽ gặp tàu hải giám của Trung Cộng đánh, đuổi, bắt và đánh đập giam cầm thì bè lũ Cộng Sản Việt Nam cũng không thể nào mở miệng để can thiệp. Người dân Việt Nam ở trong nước có tức giận Trung Cộng biểu tình thì sẽ bị công an côn đồ bắt bớ, giam cầm và hành hung như những lần trước.