Translate

Friday, April 6, 2012

Từ tàu lạ đến thực phẩm giả.



Ngư dân Việt Nam thiệt là tội và đau khổ. Khi dong tàu ra khơi đánh cá, trong lòng những ngư dân hiền lành chỉ nơm nớp một nỗi lo: bị "tàu lạ " tấn công, đâm thẳng vào giữa thân tàu, mà lại ngay ở trên biển của quê hương mới khổ chứ. Những người ngư dân này biết rõ ràng những tàu này là của ai, xuất phát từ nước nào, thế nhưng những cơ quan báo chí truyền thông trong nước "không được phép" nêu đích danh, mà chỉ được dùng từ "tàu lạ" mà thôi. Chuyện này thật lạ lùng, lạ như là những tàu lạ đã làm khổ những ngư dân Việt Nam nghèo nàn, hiền lành đã bao đời họ đã gắn liền cuộc đời với biển mà chưa bao giờ xảy ra những điều trớ trêu như thế này. Phải chăng nhà cầm quyền đang cai quản đất nước Việt Nam hiện nay đã sợ "phạm húy", không dám nêu tên. Thật là mỉa mai và chua xót!