Translate

Wednesday, October 23, 2013

Nền y tế Việt Nam: thịt ba rọi.


Gần đây, nền y tế ở trong nước Việt Nam  Cộng Sản đã xảy ra nhiều chuyện mà nếu những việc này xảy ra ở những nước tự do dân chủ có một nền pháp trị rõ ràng minh bạch thì người đứng đầu ngành y tế hẳn đã phải chịu nhiều trách nhiệm cũng như  phải đối diện trước vành móng ngựa, thế nhưng ở tại đất nước Cộng Sản này y thị vẫn “bình chân như vại” mặc dù đã có nhiều ý kiến đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải ngưng chức vụ bộ trưởng y tế của Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trong thời gian vừa qua, việc sản phụ vào bệnh viện để sinh thì trước khi thai nhi lọt lòng mẹ cả hai mẹ con đều bị chết xảy ra rất nhiều trên các bệnh viện ở trong cả nước. Mới đây nhất, cả hai mẹ con một sản phụ bị chết ở Thanh Hóa, thân nhân và những người dân trong vùng mang quan tài đi biểu tình, một số người quá tức giận đã vào nhà phó giám đốc bệnh viện đập phá. Không phải là ngẫu nhiên mà người dân tỏ thái độ như thế này. Trước đây, trong lúc tiêm vaccine ngừa bệnh cũng đã làm chết người cũng như nhiều chuyện khác nữa liên quan đến vấn đề y tế. Mà người đứng đầu ngành y tế của nước Việt Nam Cộng Sản  Nguyễn Thị Kim Tiến lại là một kẻ “mặt trâng mày tráo”. Đứng đầu ngành y tế lại hòan tòan vô trách nhiệm và thiếu khả năng. Biết bao nhiêu ý kiến đòi hỏi y thị từ chức nhưng lời nói như gió thoảng mây trôi...