Cộng Sản Việt
Nam đã cử hành trọng thể quốc tang cho Võ Nguyên Giáp. Trong lúc tang
lễ chưa kết thúc, cờ rủ vẫn còn buông thì theo đúng lịch, thủ tướng
Trung Cộng là Lý Khắc Cường đã lên đường sang thăm Việt Nam Cộng Sản.
Vậy là “cờ xí” vội vàng thu dọn để đón tiếp “khách quý”, một tên
đại diện cho một đất nước luôn luôn “chơi xấu, chơi khốn nạn, chơi mất
dạy, chơi trò đểu cáng”, vẫn luôn luôn rình mò bắt bớ những người
ngư dân hiền lành của Việt Nam đang đánh bắt cá trên vùng biển truyền
thống của ông cha. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam lần này của tên họ
Lý, Cộng Sản Việt Nam đã ký kết nhiều văn bản quan trọng với “thằng
bạn vàng đểu cáng”.
Mục đích chuyến
đi Việt Nam của tên Lý Khắc Cường lần này là nhằm thúc đẩy quan hệ
kinh tế cùng Cộng Sản Việt Nam. Trước đây, Hoa Kỳ là một bạn hàng
quan trọng về kinh tế của Trung Cộng. Chúng đã xuất cảng sang Hoa Kỳ
hàng năm một số lượng hàng hóa khổng lồ. Cán cân thương mại giữa Hoa
Kỳ và Trung Cộng luôn luôn nghiêng lệch hẳn về phía Trung Cộng. Thế
nhưng trong mấy tuần vừa qua, Hoa Kỳ đang có sự khủng hoảng và bế
tắc về ngân sách cho nên việc xuất cảng hàng hóa sang Hoa Kỳ có
chiều hướng sút giảm nghiêm trọng. Trung Cộng lại rất lo sợ Hoa Kỳ
“vỡ nợ” bởi lẽ Trung Cộng lả một “chủ nợ” lớn nhất của Hoa Kỳ,
nếu Hoa Kỳ vỡ nợ có nghĩa là Hoa Kỳ “xù nợ” mà một khi Hoa Kỳ xù
nợ thì Trung Cộng sẽ mất trắng tay. Cũng vì lý do đó mà trong thời
gian vừa qua Trung Cộng vẫn cứ mãi “kêu gào” hai đảng Cộng Hòa và Dân
Chủ của Hoa Kỳ hãy thương thảo để đi đến việc thống nhất ngân sách,
chứ nếu không thì Trung Cộng...ắt chết ...ngủm củ tỏi. Cho nên chuyến
viếng thăm Việt Nam của họ Lý cũng là đưa vấn đề quan hệ kinh tế
giữa Trung Cộng và Cộng Sản Việt Nam lên “một đỉnh cao mới”.