Trong mấy ngày
vừa qua, tình hình chiến sự ở Iraq đột nhiên có những biến chuyển
bất ngờ gây cho chính phủ đang cầm quyền tại đây lâm vào hoàn cảnh cũng
khá là gay go. Lực lượng “Thánh chiến Hồi Giáo” đang trở nên mạnh hơn
và đã chiếm được nhiều khu vực quan trọng tại Iraq. Số lượng người
dân Iraq bị chết chỉ trong mấy ngày vừa qua đã lên đến mấy trăm người.
Hơn nửa triệu người Iraq đã phải bỏ nhà cửa để tránh cảnh chiến
tranh. Nhiều gia đình đã phải lâm vào hoàn cảnh rất là thương tâm.
Người ta nghĩ
giá như trước đây ông tổng thống Bush con
đừng nhúng tay vào Iraq thì tình hình cũng không có xảy ra mức
độ quá là tồi tệ như trong vòng mười mấy năm trở lại đây. Số lượng
thường dân Iraq bị chết đã là một con số cũng khá là kinh hoàng.
Từ cục diện
chiến tranh ở Iraq hiện nay rồi nghĩ về cuộc chiến tranh Việt Nam
lòng không khỏi ngậm ngùi. Đến thời điểm hiện nay rõ ràng nhiều
người đã nhận ra cụ tổng thống Ngô Đình Diệm là một bậc chính nhân,
giàu lòng ái quốc và thương dân. Đức độ của cụ Tổng Thống Ngô Đình
Diệm thì mọi người ai cũng thấy là sáng vằng vặc. Dưới thời cụ
làm Tổng Thống, đất nước Việt Nam Cộng Hòa là một đất nước dân chủ
và thịnh trị. Thời ấy rõ ràng là với chương trình “Ấp Chiến Lược”
mà ở miền Nam không có bóng dáng một tên Việt Cộng nào có thể phá
hoại. Người dân miền Nam thuở ấy ban đêm ngủ cửa nhà không cần đóng
vào mùa hè, cứ để mở toang cho thông thoáng mát mẻ mà không sợ bị
ăn trộm đồ đạc trong nhà. Thật là một giai đoạn thái hòa và an lạc.