Translate

Monday, July 15, 2013

Mèo vẫn hoàn mèo.


Ở trên đất nước Việt Nam Cộng Sản, vấn đề tham nhũng vẫn là một vấn đề mà thế giới đều ghê sợ và kinh tởm. Chuyện đưa “phong bì cám ơn” đã trở thành chuyện bình thường ở huyện mà người nào không đưa phong bì cám ơn mới là chuyện lạ mà thôi.

Có một điều vô cùng khôi hài là những người được đảng Cộng Sản cử giữ chức vụ điều tra tham nhũng lại là những tay trùm tham nhũng. Tham nhũng đã trở thành một “căn bệnh bất trị” của xã hội Cộng Sản Việt Nam. Chúng như là giống giòi và sâu bọ đục khoét vào túi tiền của người dân. Chưa hết, chúng cũng không tha cho những nhà đầu tư ngoại quốc muốn vào làm ăn tại Việt Nam. Với những thủ tục hành chánh nhiêu khê và rối rắm, nhà đầu tư nào muốn “làm nhanh” thì phải đưa  thêm phong bì. Câu chuyện tham nhũng của Cộng Sản Việt Nam đã trở thành “quốc sách”. Có người ví von: “Không tham nhũng đâu phải là Cộng Sản Việt Nam”.