Translate

Monday, February 23, 2015

Tản mạn đầu xuân.


Mùa xuân là mùa mà đất trời dường như mở hội. Mọi vật đều tưng bừng đón sắc xuân. Theo truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta, vào ngày đầu xuân, ông bà của chúng ta “kiêng cử” cũng khá là nhiều thứ. Đầu năm thì người Việt chỉ nói chuyện vui vẻ, những lời chúc tụng cầu mong cả năm gặp được nhiều may mắn. Và trong ngày đầu năm, người ta kỵ nhất là tranh cãi, cãi lộn nhau. Những câu nói không được hay ho cũng cố giữ để không nói ra trong những ngày mở đầu cho một năm.

Lòng thì muốn “cố giữ” trong những ngày đầu năm, nhưng lại có những điều ‘trớ trêu” xảy ra cũng khiến cho lòng người muốn giữ mà không thể nào giữ được. Theo bản tin  từ VOV ở ngay trong nước thì chỉ trong những ngày đầu năm đã có 3500 trường hợp phải nhập viện vì đánh nhau. Người Việt chúng ta kiêng cử chuyện tranh cãi nhau vào ngày đầu năm chứ đừng nói đến việc đánh nhau thì quả là quá sức tệ hại. Mà đánh nhau đến độ là cả 3500 người phải vào bệnh viện vì thương tích thì quả là điều không thể tưởng tượng mà cũng khó chấp nhận. Mà đất nước Việt Nam đã “được” sự “lãnh đạo” của đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã lâu lắm rồi thì không thể nào mà “đổ thừa” cho “thực dân, phong kiến” cũng không thể nào “đổ thừa” cho “Mỹ Ngụy” được.  Vậy thì cớ sự nào mà gây nên tình trạng băng hoại xã hội, đạo đức xuống cấp một cách nghiêm trọng như vậy? Đây rõ ràng là do “kết quả trăm năm trồng người” của Hồ Chí Minh tạo ra mà thôi. Chẳng có thể nào đổ thừa cho bất cứ điều gì khác được.