Thông thường, khi
con người đối diện với cái chết hay cụ thể hơn là đối diện với án
tử hình, hẳn người ấy chắc chắn là sẽ...thật thà như đếm và những
lời nói tuôn ra từ cửa miệng của một người sắp chết rõ ràng là những
lời nói thật. Mà tội gì không nói thật khi biết chắc rằng mình sẽ
chết mà có những thằng khác cũng có tội, ngu dại gì mà bao che cho
chúng và chịu chết một mình, thôi thì khai mẹ nó ra để cả
lũ...cùng xuống hố...cho vui. Cho nên khi đứng trước tòa, với tư cách
là một nhân chứng, Dương Chí Dũng đã khai huỵch toẹt ra là thứ
trưởng công an Cộng Sản Việt Nam Phạm Quý Ngọ đã mật báo cùng y là
y đã bị khởi tố và bảo là Dương Chí Dũng nên trốn đi. Một điều thú
vị nữa là trước khi bị khởi tố, Dương Chí Dũng đã có đưa cho Phạm
Quý Ngọ 500 nghìn đô la để tay thứ trưởng Bộ công an này chạy án cho
y.
Cái vụ này chắc
là rắc rối to à nha. Cầm của người ta số tiền 500 nghìn đô la Mỹ
tiền giấy...xanh lè, đã bỏ vô trong tủ sắt thì chắc chắn là Phạm
Quý Ngọ chẳng ngu dại gì chịu nhận, vừa mất tiền, mất chức mà
cũng sẽ dễ bị ..rủ tù. Vây là Phạm Quý Ngọ...chối biến. Ngu gì mà
khai thật, 500 nghìn đô la chứ có ít ỏi gì.