Translate

Wednesday, February 6, 2013

Khoan vội hí hửng, chú Ba!


Chú Ba mà tôi định nói ở đây là chú Ba Tàu Trung Cộng chứ không phải chú Ba X...xì đâu.

Chúng ta còn nhớ trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, lúc đó bộ trưởng ngoại giao là bà Hillary Clinton, chính phủ Hoa Kỳ có kế hoạch dịch chuyển ngoại giao và quốc phòng từ Trung Đông sang vùng Châu Á - Thái Bình Dương. Kế hoạch này đang triển khai thì Hoa Kỳ bầu lại tổng thống và ông Barack Obama đắc cử nhiệm kỳ hai. Thế nhưng lần này bà Hillary Clinton từ chức bộ trưởng ngoại giao và người kế nhiệm là thượng nghị sĩ John Kerry. Kế hoạch mới của tân bộ trưởng ngoại giao là chú trọng trở lại vùng Trung Đông và cận Đông. Điều này có nghĩa là ông đã quay ngoắc lại với thời của bà Hillary Clinton 180 độ. Những người cầm quyền Trung Cộng phen này hí hửng, những tưởng rằng vùng biển Hoa Đông và biển Đông bỏ ngỏ, chúng sẽ tha hồ làm mưa làm gió thỏa giấc mộng bá quyền bành trướng của chúng.