Translate

Wednesday, July 10, 2013

Lập “đường dây nóng” để mà làm gì?

Theo tin của tờ báo “Đất Việt”, một tờ báo “lề phải” (chứ không phải là báo lề trái, báo giữa đường hay là báo phản động nào cả đâu nha) thì vừa rồi, tàu hải giám của Trung Cộng lại đâm vào tàu cá của ngư dân Việt Nam, tàn phá ngư cụ của ngư dân đảo Lý Sơn đang hành nghề đánh bắt cá tại khu vực gần với quần đảo Hoàng Sa.  Chúng còn đánh đập và tàn phá tất cả mọi thứ ở trên tàu. Đây là những ngư dân thuộc thôn An Vĩnh huyện đảo Lý Sơn. Đây là vụ mới nhất mà tàu hải giám của Trung Cộng đã hành xử côn đồ với ngư dân Việt nam, xảy liền sau lần Trương Tấn Sang, chủ tịch nước của Cộng Sản Việt Nam sang thăm “hữu nghị” Trung Cộng và đã ký nhiều văn bản hợp tác toàn diện kể cả việc lập đường dây nóng để báo cho nhau những điều “bất bình thường” xảy ra trên biển Đông. Ông Võ Minh Vương, một chủ tàu bị bắt và tàn phá đã nói:” Cướp tàu nói tiếng Tàu và mặc đồ sĩ quan”. Đây rõ ràng là một cái “vỗ mặt” Trương Tấn Sang của Trung Cộng.