Translate
Sunday, October 30, 2016
Hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Nhìn các nước cộng sản Đông Âu, trước khi bị sụp đổ chúng cũng điên cuồng đàn áp người dân dữ dội. Lúc bấy giờ lực lượng công an của những nước này giống như những hung thần của người dân. Nhà tù lúc bấy giờ số lượng tù nhân vô số kể nhưng rồi bão táp nổi lên, cả hệ thống cộng sản Đông Âu sụp đổ một cách thảm hại.
Ở Việt Nam, trong thời điểm hiện nay, lực lượng công an Việt Cộng cũng đàn áp người dân, ăn cướp của người dân một cách trắng trợn. Tình hình kinh tế của chúng bây giờ nợ chồng chất. Tất cả các khoản vay ưu đãi từ các nước phương Tây đã hoàn toàn chấm dứt và phải trả lãi. Nền kinh tế bây giờ đang bị khốn đốn vì những món nợ khổng lồ này. Tình hình đất nước lại bị ô nhiễm trầm trọng ở khắp mọi nơi, ngay cả tại Hà Nội cá chết cũng nổi lên đầy tại các hồ lớn. Chưa bao giờ đất nước Việt Nam lại xảy ra tình trạng thê thảm như hiện nay. Trong lúc ấy, tên Nguyễn Phú Trọng, đảng trưởng đảng cộng sản Việt Nam không những không quan tâm đến tình hình đất nước mà lại có những phát ngôn tào lao như củng cố xây dựng đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào đảng ...vv...và ...vv..Nên nhớ đây là tên đảng trưởng của đảng cầm quyền tại Việt Nam chứ không phải là một tên tào lao vô danh tiểu tốt đâu nhé.
Friday, October 28, 2016
Formosa phải cút khỏi Việt Nam.
Một khu bảo tồn động thực vật biển vùng Nam Cực
rộng khoảng 1.55 triệu kilomet vuông
tại vùng biển Ross thuộc Nam Cực sẽ bị cấm hoàn toàn không cho bất
kỳ quốc gia nào được quyền đến nơi này khai thác hải sản. Đây là
một nỗ lực của 25 nước thành viên bảo vệ Nam Cực mà hai nước là Hoa
Kỳ và Tân Tây Lan đã chủ động khởi xướng cho việc bảo vệ khu vực
này. Nga là nước chống đối nhưng cuối cùng cũng thỏa thuận. Tàu
Cộng là nước “chần chừ” cũng đã lâu, nay
thì cũng chịu vào khuôn phép.
Nếu trái đất này là “khu nhà chung” của toàn thể
cư dân sinh sống trên quả địa cầu thì việc bảo tồn cũng như là bảo
vệ hệ sinh thái trên đất liền cũng như trên biển là vấn đề hết sức
quan trọng. “Hiệu ứng nhà kính” là một vấn đề mà những nước tiên
tiến trên thế giới rất là quan tâm. Trong mấy năm vừa qua, Tàu Cộng đã có
hành động phá những rặng san hô và xây dựng những đảo nhân tạo tại
quần đảo Trường Sa mà chúng đã ăn cướp của Việt Nam đã bị thế giới
lên án nhưng Tàu Cộng vẫn ngoan cố
và tiếp tục công việc này. Đây là việc làm không thể chấp nhận
được.
Tuesday, October 11, 2016
Chuyện tào lao trong ngày
Cách đây mấy hôm,
tàu cá của ngư dân Tàu Cộng vào vùng biển của Hàn Quốc đánh bắt
hải sản. Một chiếc tàu kiểm soát biển của Hàn Quốc ra kiểm tra thì
bị tàu cá của Tàu Cộng húc chìm và sau đó tẩu thoát. Lực lượng
kiểm soát an ninh biển của Hàn Quốc đã được lệnh bắn bằng đại bác
và súng lớn bất cứ tàu nào vào hải phận của Hàn Quốc đánh bắt
cá và có hành vi ngang ngược. Đây
là một cái tát tai vào đám ngư dân Tàu Cộng bởi lẽ lâu nay chúng
được nhà cầm quyền Tàu Cộng chống lưng và có những hành động ngang
ngược trong mọi vùng biển dọc theo Thái Bình Dương. Đây cũng là lời
cảnh báo nếu đám ngư dân Tàu Cộng còn xâm nhập hải phận Hàn Quốc ăn
trộm hải sản là sẽ lãnh những
hậu quả nghiêm trọng. Đây cũng
là cái tát tai nảy lửa của chính
quyền Hàn Quốc đối với nhà cầm quyền Tàu Cộng, kẻ đã chống lưng
để cho đám ngư dân Tàu Cộng có hành
vi ngang ngược.
Monday, October 10, 2016
Mấy chuyện tào lao.
Bất cứ người
nào ở trên cõi đời này dù là đàn ông hay là đàn bà cũng đều có liên quan đến phụ nữ. Chúng ta có bà
của chúng ta là phụ nữ, mẹ của chúng ta là phụ nữ, chị gái và em
gái của chúng ta là phụ nữ, cô dì của chúng ta là phụ nữ. Nếu là
người đàn ông thì người vợ yêu quý cũng là người phụ nữ, người yêu cũng là phụ nữ... Nói chung
tất cả mọi người dù là đàn ông hay là đàn bà cũng đều có liên quan
đến phụ nữ cả. Nếu chúng ta nghe bất cứ ai có những lời nói và
hành vi xúc phạm đến phụ nữ hiển nhiên là chúng ta sẽ không thể nào
chấp nhận được. Ấy vậy mà một người thuộc dạng “tai to mặt lớn”
đang là ứng cử viên chức vụ tổng thống của Hoa Kỳ là ông Donald Trump
lại có những lời lẽ không được tốt đẹp với phụ nữ, xổ ra những câu nói không được hay ho cho lắm
qua một video clip được các cơ quan truyền thông tại Hoa Kỳ chiếu đi
chiếu lại khiến cho mọi người phải ngẩn ngơ và đặt câu hỏi: “Nếu
người này mà làm Tổng Thống Hoa Kỳ” thì sẽ như thế nào đây?”
Nếu như tại đất nước Tàu Cộng và
đất nước Việt Cộng thì người dân không có được quyền lựa chọn vì thằng
nào ứng cử cũng là đám Cộng Sản cả và đều khốn nạn, thô bỉ và
mất dạy như nhau nhưng chúng ta đang sống trên đất nước Hoa Kỳ là đất
nước tự do dân chủ, chúng ta có quyền lựa chọn và dĩ nhiên chúng ta
không thể nào chấp nhận và bỏ phiếu cho người có lời nói sỗ sàng với
phụ nữ như vậy được.
Tuesday, June 14, 2016
Hãy dừng tay
Đảng ơi đảng răng mà lạ rứa
Đảng bầu đi bầu lại bầu hoài
Bầu tới bầu lui bao nhiêu bận
Cũng những mặt này có khác đâu
Tiền thuế của dân đảng xài chùa
Phần ăn phần bỏ túi riêng tư
Phần đem làm chuyện bầu với bán
Thằng nào lên cũng việt cộng thôi
Dân cơ khổ oằn lưng đóng thuế
Nuôi lũ quan việt cộng gian tham
Hãy ngưng tay coi chừng trễ quá
Sẽ có ngày như gã Gadda(fi)…
Phi Vũ
Monday, May 23, 2016
Little Saigon những ngày cuối tuần bận rộn.
Little Saigon Nam Cali, thủ đô tinh thần của người
Việt tỵ nạn Cộng Sản những ngày cuối tuần vừa qua là những ngày
bận rộn với những hoạt động hướng về quê hương.
Đầu tiên phải kể đến đêm thắp nến cầu nguyện tối
thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2016 tại Trung Tâm Công Giáo do Hội Đồng
Liên Tôn đứng ra tổ chức đã quy tụ được rất nhiều đồng hương người
Việt tỵ nạn Cộng Sản đủ mọi tôn giáo . Những ngọn nến lung linh soi
rọi tấm lòng của những người con xa quê vẫn hướng về quê mẹ đang bị
điêu tàn bởi bàn tay của loài quỷ đỏ Việt Cộng,.
Kế đến là đêm thắp nến vào tối thứ bảy ngày 21
tháng 5 năm 2016 tại tượng đài
chiến sĩ Việt Mỹ thành phố Westminster. Giữa không khí vẫn còn tương
đối lạnh nhưng đồng bào người Việt vẫn quy tụ lại thắp nến cầu
nguyện cùng với những ca sĩ hát những bản nhạc gợi nhớ về quê
hương. Đây cũng là những tâm tình của người Việt hải ngoại dù tha
hương vẫn còn lo nghĩ về quê hương đất nước.
Wednesday, May 4, 2016
Thơ hai chữ
Cá chết
Biển chết
Đất khô
Cây chết
Biển chết
Đất khô
Cây chết
Chặt
cây
Trơ gốc
Không khí
Ô nhiễm
Trơ gốc
Không khí
Ô nhiễm
Tàn phá
Môi trường
Con người
Phải chết
Môi trường
Con người
Phải chết
Đất nước
Tan hoang
Đau thương
Ngủt ngàn
Tan hoang
Đau thương
Ngủt ngàn
Tội này
Do ai?
Chính do
Việt Cộng
Do ai?
Chính do
Việt Cộng
Phi Vũ
Sunday, May 1, 2016
Tôi đã thức
Tôi đã
thức khi đồng bào tôi cùng đứng dậy
Để biểu tình cho môi trường sạch ngày mai
Cách nhau mười bốn múi giờ nên tôi phải thức
Để dõi theo từng bước tiến của dân tôi
Để biểu tình cho môi trường sạch ngày mai
Cách nhau mười bốn múi giờ nên tôi phải thức
Để dõi theo từng bước tiến của dân tôi
Lòng tôi vui khi
người tham gia đông đảo
Lớp trẻ nhiều hơn ngưới có tuổi trước đây
Dẫu mấy nghìn người số lượng còn khiêm tốn
Nhưng sẽ là nòng cốt để đông đảo mai sau
Lớp trẻ nhiều hơn ngưới có tuổi trước đây
Dẫu mấy nghìn người số lượng còn khiêm tốn
Nhưng sẽ là nòng cốt để đông đảo mai sau
Cũng có bắt bớ
cũng như là máu đổ
Nhưng có đấu tranh nào không tổn thất đâu
Hôm nay mấy nghìn người cùng nắm tay đứng dậy
Ngày mai sẽ là toàn dân tộc vùng lên
Nhưng có đấu tranh nào không tổn thất đâu
Hôm nay mấy nghìn người cùng nắm tay đứng dậy
Ngày mai sẽ là toàn dân tộc vùng lên
Phi Vũ
Thursday, March 31, 2016
Chơi trò ma giáo.
Chuyện tôi sẽ
nói đây không phải là cá tháng tư mà là chuyện thật. Hiện nay giới
truyền thông ở trong nước đang dùng hết “công suất” để đăng tin, loan
báo trên radio, TV, báo chí về chuyện nghệ sĩ hài Minh Béo bị tù ở
quận Cam, California. Theo một nguồn tin từ trong nước, hiện nay người
dân Việt Nam từ đồng bằng đến miền quê, từ thành phố đến miền núi
đều râm ram bàn cãi sôi nổi về đề tài này. Được nhà cầm quyền Việt
Cộng bơm thêm qua các phương tiện truyền thông, đây là dịp mà người dân
“xả xú bắp” một cách thoải mái.
Hầu như người dân
Việt đang quên không lưu tâm đến việc Tàu Cộng kéo giàn khoan Hải Dương
vào vùng biển của Việt Nam để khoan thăm dò dầu khí mà nhà cầm
quyền Việt Cộng vì “đại cục” khi Thường Vạn Toàn sang viếng Việt Nam
và nhà cầm quyền Việt Cộng đã hứa không lên tiếng phản đối. Mà quả
thật chẳng có ai đứng ra phản đối cả, ngay cả cái loa rè Lê Hải
Bình cũng im hơi lặng tiếng. . Người dân Việt lo bàn tán chuyện Minh
Béo mà đang quên việc nhà cầm quyền Việt Cộng ở Sài Gòn chuẩn bị
chặt cây. Klhông chừng lo bàn tán chuyện tào lao này chúng thừa dịp
lén lút chặt hết cây, lúc đó trở tay không kịp. Người dân lo bàn tán
chuyện Minh Béo mà quên đi bản án nhà cầm quyền Việt Cộng giáng lên
cho Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và blogger Nguyễn Ngọc Già. Không biết
chừng lo bàn tán chúng lại lén lút tìm cách làm hại những ứng cử
viên tự do ứng cử vào quốc hội.
Như vậy, lần này
Minh Béo bị tù ở Mỹ sẽ là cơ hội để nhà cầm quyền Việt Cộng chơi
trò ma giáo với người dân.
PV
Tuesday, March 29, 2016
Đạo đức băng hoại.
Mấy hôm nay xảy
ra sự việc diễn viên hài Minh Béo sang biểu diễn ở Orange County có
hành vi ấu dâm, bị truy tố và đang bị nhốt trong nhà tù Quận Cam để
chờ ngày ra tòa.
Đối với tôi, tôi không trách người diễn viên hài này.
Tìm về căn nghuyên của sự việc, cả nhiều thế hệ của Việt Nam bị
đầu độc bởi chủ nghĩa quái thai Cộng Sản, không có giáo dục đạo đức
làm người. Hồi trước năm 1975, học sinh mới vào học ở nhà trường
Việt Nam Cộng Hòa, điều đầu tiên được học là câu: “Tiên học lễ, hậu
học văn”. Sau này, khi Việt Cộng về thì môn “Đạo Đức” chỉ chú tâm
đến việc dạy chủ nghĩa Cộng Sản mà thiếu giáo dục đạo đức làm
người. Mà chính Hồ Chí Minh cũng đã nói: Vì lợi ích mười năm trồng
cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” , mà trồng người này theo Hồ
Chí Minh chính là “trồng người Cộng Sản”. Cũng chính vì lẽ ấy mà
biết bao nhiêu thế hệ bị băng hoại đạo đức. Chỉ có dưới thời Việt
Cộng học sinh nữ mới đánh nhau dã man bị bạn bè quay thành video clip
rồi tung lên internet. Chỉ có dưới
thời Việt Cộng học trò mới có hành động đánh thầy cô ngay tại bục
giảng bị quay thành video clip và tung lên internet.
“Sợ nghiệp trăm
năm trồng người” của tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh đã thành công
rực rỡ!
P V
Saturday, March 19, 2016
Thế lực thù địch.
Đảng Cộng Sản
Việt Nam suốt thời gian cầm quyền nhìn đâu cũng thấy thế lực thù
địch cả. Trong cuộc chiến tranh từ năm 1954 đến năm 1975, với sự tuyên
truyền láo khoét, bịp bợp, xuyên tạc, chúng đã đầu độc người dân
miền Bắc rằng “Mỹ – Ngụy” là thế lực thù địch làm cho người dân
miền Bắc căm thù chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để chúng tổ chức cuộc
chiến tranh Bắc Nam nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn. Đến năm 1975,
khi Sài Gòn bị mất hoàn toàn thì những chiến binh Cộng Sản thấy sự
hoa lệ của Sài Gòn mới biết rằng mình đã bị đảng Việt Cộng lừa.
Biết bao thế hệ thanh niên miền Bắc phải “sinh Bắc tử Nam” để thi
hành kế hoạch Cộng Sản hóa miền Nam của Hồ Chí Minh và đảng Việt
Cộng. Nhà văn Dương Thu Hương khi vào đến Sài Gòn đã ngồi bên vệ
đường ôm mặt khóc nức nở. Bà đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho
mưu đồ tồi tệ của Hồ Chí Minh và đảng Việt Cộng.
Sau năm 1975 rồi
vẫn có nhiều người bị cho là thế lực thù địch. Họ là những quân
nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa phải bị đi tù mút mùa lệ thủy mà
không có bản án nào cả mà ngày ra về chỉ là khoảng thời gian mờ
mịt ở phía trước. Họ là vợ con của những quân nhân cán chính Việt
Nam Cộng Hòa phải lên vùng Kinh Tế Mới ở nơi rừng sâu núi thẳm, chim
kêu vượn hú, dùng sức lưc khai hoang trồng khoai sắn để nuôi thân. Biết
bao nhiêu người bỏ xác vì sốt rét và và khổ cực.
Thursday, March 17, 2016
Mấy chuyện tào lao.
Đảng Cộng Hòa
đang cố gắng tìm cách “bứng” ông Donald Trump nhưng cố gắng này dường
như đang bị “phá sản”. “Con tàu Donald Trump” đang lao vun vút về phía
trước.
Nhìn về Việt
Nam, số người tự ứng cử càng ngày càng nhiều, thế nhưng nhà cầm
quyền Việt Cộng vẫn cố tìm mọi cách làm khó dễ và ngăn chận, xem
ra con đường đi đến dân chủ ở Việt Nam còn dài và lắm gian nan, điều
này không có nghĩa là không đạt được mà là phải đạt được. Chế độ độc đảng rồi sẽ phải nhường
bước cho một cuộc chơi đa đảng, là một tiến trình cần phải tiến tới
của phong trào dân chủ ở Việt Nam.
Chắc chắn là nhà cầm quyền Việt Cộng không thể nào tự chúng ban bố
quyền tự do dân chủ cho người dân Việt mà phải qua một quá trình đấu
tranh gian khổ của đồng bào Việt Nam ở trong nước.
Sunday, March 6, 2016
Đôi dòng suy ngẫm.
Bà Ronald Reagan,
phu nhân của cố Tổng Thống Ronald Reagan vừa qua đời hưởng thọ 94 tuổi.
Trong lịch sử
của Hoa Kỳ, cố Tổng Thống Ronald Reagan là một vị lãnh tụ tài ba
xuất chúng. Cùng với Đức Thánh Cha Phaolo Đệ Nhị, cố Tổng Thống
Ronald Reagan và Đức Thánh Cha đã làm sụp đổ Liên Xô và những nước
Cộng Sản ở Đông Âu, mang lại mùa xuân dân chủ tươi sáng cho các nước
Đông Âu. Nhớ lại ngày cố Tổng Thống Ronald Reagan tranh cử Tổng Thống
Hoa Kỳ, có nhiều người nghi ngờ khả năng của ông là một tài tử điện
ảnh hạng nhì, làm sao có thể lèo lái Hoa Kỳ đi qua chặng đường đầy
sóng gió khi đối diện với Liên Xô và những nước Cộng Sản Đông Âu đang
hoành hành ngang dọc. Thế nhưng với khả năng thiên tài, cố Tổng
Thống Ronald Reagan không những là
một vị Tổng Thống tài ba đối với toàn dân Hoa Kỳ mà còn là vị
Tổng Thống kiệt xuất đã “bứng tận gốc” Cộng Sản Liên Xô và Cộng
Sản Đông Âu.
Saturday, February 27, 2016
Đau nỗi đau dân oan
Đau nỗi đau dân
oan
Dưới chế độ bạo
tàn
Chúng cướp sạch
quét sạch
Dân hết chốn
nương thân
Mấy chục năm kêu
oan
Bao nhiêu cửa quan
quyền
Cửa vẫn im ỉm
đóng
Dân oan vẫn không
nhà
Suốt chiều dài
lịch sử
Của đất nước quê
hương
Chỉ dưới thời
Cộng Sản
Mới xuất hiện
dân oan
Đau nỗi đau dân
oan
Hận bạo quyền
đốn mạt
Sẽ có ngày quật
khởi
Quét sạch đám
tham tàn...
PV
Tuesday, February 9, 2016
Tâm sự đầu xuân.
Cuối năm Ất Mùi
và đầu năm Bính Thân, tôi có làm hai việc mà cả hai việc tôi đều rất
là trân trọng. Việc thứ nhất là cuối năm Ất Mùi, tôi đã đi chùa Bồ
Đề Phật Quốc ở Santa Ana để viếng chùa, viếng bài vị và tro cốt của
ba tôi vì trên hết tôi là một Phật
tử. Việc thứ hai là đầu năm Bính
Thân, tôi đi lễ tại nhà thờ Santa Barbara để đi lễ đầu năm vì tôi là
một tín đồ Công Giáo. Tôi vừa là một Phật tử mà cũng vừa là một
tín đồ Công Giáo và cả hai tôn giáo đều đồng hành trong tôi. Tôi sẽ
lần lượt nói đến từng sự việc như là một tâm sự đầu năm.
Vào năm 1994, tôi
đã gặp một phụ nữ và chúng tôi đã yêu nhau, yêu thắm thiết, yêu mặn
nồng. Nàng là một tín đồ Công Giáo thuần thành, trong khi đó tôi lại
là một người không có tôn giáo nào cả. Khi con người đã có tấm lòng
yêu thương người bạn của mình rất là tha thiết thì dĩ nhiên là muốn
tiến đến hôn nhân. Khi tôi ngỏ lời với nàng, nàng vẫn còn e ngại vì
nàng là một tín đồ ngoan đạo trong khi đó tôi lại là một kẻ lang
bạt kỳ hồ, không có tôn giáo. Nàng nói với tôi trở ngại đó, tôi trả
lời với nàng là tôi sẵn sàng vượt qua. Và kể từ đó tôi đã đi học
đạo để trở thành một tín hữu Kitô Giáo. Tôi đi học đạo với tấm
lòng thành tâm mà người dạy giáo lý cho tôi là Cha Hữu. Ông lớn hơn
tôi độ khoảng vài ba tuổi nên rất thông cảm tôi. Thường thường việc
dạy giáo lý chỉ do Thầy Sáu phụ trách nhưng tôi đặc biệt được Cha
Hữu dạy cũng chỉ vì nàng đã đến gặp riêng Cha, trình bày mọi đều
và Cha đã chấp thuận dạy giáo lý cho tôi hàng đêm. Đây là một vinh
dự đặc biệt mà chỉ riêng mình tôi chỉ có thể có được mà thôi. Ngày
mà tôi được bước chân vào giáo đường nhà thờ để làm lễ rửa tội
lần đầu tiên để trở thành một tín đồ Công Giáo, tôi đã cảm động
nước mắt tuôn trào.
Thursday, January 28, 2016
Năm con khỉ điểm mặt những con khỉ Việt Cộng.
Năm
tới đây là năm con khỉ. Con khỉ là con vật có tính láu táu, gian hoạt mà
cũng có lắm trò...tào lao nên người ta thường hay ví von những việc làm
của con người là làm trò khỉ. Nhưng cũng có lúc tiếng "khỉ nà" như là
lời...mắng yêu, chẳng hạn như hai thanh niên nam nữ là ...bồ bịch với nhau, anh chàng đùa giỡn chút đỉnh thì cô
ta mắng yêu "khỉ nà". Trong trường hợp này thì tiếng "khỉ"
như là một lời âu yếm. Nhưng cũng có những lúc có một người nào làm việc gì sai
trái thì lại bị mắng là " đồ con khỉ". Con khỉ trong trường hợp này
lại mang dáng vẻ xấu xa, không được tốt đẹp.
Ở đất nước Việt
Nam của chúng ta đã bị loài khỉ Việt Cộng đè đầu cỡi cổ cũng đã rất là
lâu. Những con khỉ Việt Cộng này đa số là gian manh, xảo quyệt, ma giáo,
tàn ác bất nhân làm cay đắng cho dân tộc Việt Nam cũng đã hơn bảy mươi mấy năm
rồi và vẫn còn bu như đĩa đói không biết đến bao giờ mới chịu nhả ra. Bài viết
này điển mặt từng con khỉ Việt Cộng từ thuở chúng ở trong rừng ra cho đến tận
ngày hôm nay.
Monday, January 11, 2016
Bớ làng nước ơi! Hắn...hiếp dâm vợ tui!
Truyện Phi Vũ
Tí và Tèo là
hai thằng hàng xóm với nhau. Tí là một thằng lưu manh, ma giáo, chuyên
môn có những hành động ngang ngược, trong khi đó Tèo là một thằng hơi
ngố và đần độn. Tí và Tèo thường hay ngồi nhậu với nhau cùng quyết
tâm kết bạn sinh tử cùng nhau.
Tuy là bạn bè
kết nghĩa nhưng thỉnh thoảng Tí ...dời hàng rào nhà hắn lấn sang
vườn nhà Tèo một chút nhưng Tèo vẫn im lặng không nói gì, vẫn nhậu
nhẹt vui vẻ, không đả động gì đến cả. Vợ của Tèo tức lắm cằn nhằn,
Tèo chỉ biết đứng giữa sân, tay chỉ thẳng về phía chân trời, mắt mơ
màng:
-Tôi rất lấy làm
quan ngại...
Vẫn điệp khúc
đó nói hoài, riết rồi thiên hạ hàng xóm láng giềng chẳng quan tâm
gì đến chúng cả.
Subscribe to:
Posts (Atom)