Translate

Tuesday, November 13, 2012

VIỆT NAM TÔI ĐÂU ?




Việt Nam đất nước tôi đâu ?
Ngàn năm con cháu Lạc Âu dựng thành
Từ xưa oai dũng hùng anh !
Vua tài tướng kiệt vang danh sử vàng

Thế rồi đất nước sang trang
Kéo làn mây trắng phủ tang đất trời
Việt Nam chìm giữa mù khơi
Đại dương vùi xác bao người em ơi !

Một bầy sâu


Một bầy sâu đang hoàng hành
Còn gì chữ S quê mình người ơi
Một bầy sâu cứ lơi bơi
Tàn phá đất nước tơi bời còn chi ...

Phi Vũ
11/13/12

Hết thuốc chữa.


Bây giờ thật sự mà nói thì cũng không còn gì để mà nói nữa. Việc cụ bà Hà Thị Nhung bị chết tại vườn hoa Lý Tự Trọng, Hà Nội một cách tức tưởi thảm thương là một minh chứng nữa cho ta thấy càng ngày Cộng Sản Việt Nam càng dấn sâu thêm vào tội ác đối với đồng bào. Điểm lại số lượng người dân bị chết do nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam gây ra đã là một con số không nhỏ. Càng ngày chúng càng coi mạng sống của người dân như cỏ rác, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Xét lại thời nước ta còn bị thực dân Pháp đô hộ người dân cũng chưa bị áp bức một cách tàn tệ như dưới thời Cộng Sản ngày nay. Chúng càng ngày càng mất đi tính người, mất đi tình dân tộc nghĩa đồng bào của người dân Việt, mất đi truyền thống nhân, nghĩa, lễ, trí, tín quý báu của dân tộc Việt Nam. Bây giờ thì cái xã hội mà chúng xây dựng nên tư bản không ra tư bản, Cộng Sản cũng không ra Cộng Sản (mặc dù chủ nghĩa Cộng Sản đã bị
vất vào sọt rác của nhân loại), một xã hội nửa nạc nửa mỡ, phù phiếm, sa đọa.