Translate

Monday, August 25, 2014

Nhục!



Đối với đám cầm quyền Cộng Sản Việt Nam từ thấp đến cao thì việc ăn và nhận của hối lộ là chuyện…thường ở huyện. Tất cả mọi ngành, mọi cấp, mọi giới đều thi nhau ăn hối lộ và xem như đây là bổng lộng…trời cho. Làm ăn với nhau trong cái ao tù thì không sao nhưng khi vươn ra biển lớn, làm ăn với quốc tế mà là với những nước giàu có, cứ giở những cung cách làm ăn mánh mung, tham lam thì điều dĩ nhiên là sẽ bị…bội thực và mắc nghẹn.

Vừa qua, báo chí Nhật Bản đã phanh phui ra vụ một công ty của Nhật đã đưa hối lộ cho một đám của Bộ Giao Thông Vận Tải của Cộng Sản Việt Nam để đưực trúng thầu công trình xây dựng đường sắt đô thị Yên Viên – Ngọc Hồi. Công ty này đã chi cho đám này khoảng tiền là 80 triệu Yen. Nhờ có số tiền “lót tay” này mà công ty Nhật Bản đã trúng thầu công trình. Nhờ có báo chí của Nhật mà việc ăn tiền này đã bị phát hiện. Đối với người nước ngoài, việc ăn lối lộ là việc vi phạm pháp luật và hoàn toàn bị nghiêm cấm. Thế nhưng ở xứ sở Cộng Sản Việt Nam thì đây chỉ là chuyện bình thường. Cho nên khi báo chí Nhật nêu lên vấn đề thì những tên đang nắm giữ những chức vụ lớn trong Bộ Giao Thông Vận Tải vẫn nghĩ là chuyện bình thường. Thế nhưng khi có nhiều bài báo của Nhật cùng lên tiếng thì đám bộ sậu này của Cộng Sản Việt Nam lại hoảng hốt và cho điều tra rà soát lại sự việc. Kết quả là một số tên Cộng Sản Việt Nam trong ngành này có liên quan đến vấn đề nhận hối lộ bị đình chỉ công tác để điều tra. Màn này đang hấp dẫn đó nha.