Translate

Wednesday, June 10, 2009

I am Nobu Tsujii. I am a pianist. I am blind.

I am Nobu Tsujii. I am a pianist. I am blind.

Posted using ShareThis

Vấn đề bảo vệ ngư dân Việt Nam ở biển Đông

Trung Cộng đã ra lệnh cấm đánh bắt hải sản ở biển Đông từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8. Điều này làm cho ngư dân Việt Nam lo lắng không dám đánh bắt cá xa bờ. Nhà cầm quyền Việt Nam đã lên tiếng phản đối quyết định này của Trung Cộng. Việt Nam cũng đã có những kế hoạch ứng phó trong trường hợp ngư dân gặp khó khăn khi đang đánh bắt cá ở ngoài khơi. Trong khi đó, Bắc Kinh đã coi thường Hà Nội, chúng cho rằng lệnh cấm đánh bắt cá là hợp lý. Ở hải ngoại, giáo sư Nguyễn Văn Canh đã cho công bố văn bản chính thức công nhận hai quần đảo Hoàng Sa va Trường Sa là của Việt Nam tại thành phố Westminster, California. Tuy nhiên bản chất của người Trung Hoa từ thời phong kiến cho đến nay chỉ muốn thôn tính Việt Nam. Việc hành xử ngang ngược của Trung Cộng như hiện nay cũng chỉ vì năm 1958, Hồ Chí Minh đã sai Phạm Văn Đồng ký văn bản cộng nhận lãnh hải của Trung Cộng. Những di hại ngay thời điểm này chính là tội lỗi của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng. Chỉ vì Đảng Cộng Sản mà đem bán rẻ đất nước cho ngoại bang. Đây là tội lỗi trời không dung, đất không tha.!