Translate

Wednesday, December 3, 2008

Bụi Mù Trời và Buồn Muôn Thuở


Từ Chư Pông lên Ban Mê Thuột phải lên con dốc ngược
Đạp xe muốn (nín thở) vì con dốc quá cao
Nghĩ về em nghe trong lòng thêm trĩu nặng
Em ngòai tầm với như con dốc hụt hơi

Từ Ban Mê anh nhớ về Đà Nẵng
Bụi Mù Trời, Buồn Muôn Thuở cũng chỉ một tên
Hoàng Diệu, Phan Chu Trinh đâu cách xa nhau mấy
Nhưng anh thấy xa như hai tinh tú ở trời cao

PHP
12/03/08

Việt Nam muốn kiểm soát blogger

Ở Việt Nam từ lâu nay tin tức, báo chí đều chịu sự quản lý của nhà nước Cộng Sản. Cả nước hiện nay có trên 600 tờ báo, nhưng đa số đều là thông tin một chiều dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng Sản. Từ khi có những trang nhật ký điện tử (blog) ra đời, một luồng gió mới cho những người trẻ tuổi đem những thông tin mà chính quyền Cộng Sản bưng bít để trao đổi trên internet. Thế nhưng, Cộng Sản Việt Nam bắt đầu muốn kiểm soát các blogger sợ rằng những người này sẽ gây bất lợi cho chúng. Gần đây, họ muốn nhờ Google, Yahoo giúp kiểm soát các blogger. Nếu những người vi phạm luật của chúng, mức phạt rất là nặng. Không biết rằng Google và Yahoo sẽ hành xử như thế nào? Chắc rằng họ cũng sẽ làm như tại Trung Quốc: giúp đỡ chính quyền Trung Cộng "siết chặt" thông tin trên internet. Thật đáng buồn thay!