Translate

Wednesday, January 30, 2013

Gian ác.


Mấy hôm nay xem hình ảnh người dân Dương Nội dựng lều giữ đất, lòng tôi sao thấy ái ngại và xót thương những người dân bao đời nay đổ bao công sức vào mảnh đất, nay lại phải giữ đất để chống lại lũ cường quyền. Họ dựng nên những hình nộm âm binh để chống lại đám âm binh thật đang rình mò, chuẩn bị cướp đất. Có cả những người cựu binh trước đây theo kháng chiến, nay cũng ra giữ đất, quyết tâm một sống một chết để giữ lấy mảnh đất đã thấm đượm mồ hôi và nước mắt. Không biết rằng đám lãnh đạo của ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam nhìn thấy những cảnh này lòng họ nghĩ như thế nào? Gian ác như thế này cũng đã lên đến tột đỉnh của sự gian ác. Những người dân quê chất phác nay cũng đã quyết tâm không chịu lùi bước trước bạo quyền. Lều trại dựng đầy trên cánh đồng.