Translate

Saturday, January 18, 2014

Ngày mai


Ngày mai là ngày Hoàng Sa
Mất vào tay giặc Tàu Cộng
Dẫu xa nghìn trùng Tổ Quốc
Vẫn hướng vể quê mẹ Việt Nam
Bốn mươi năm tròn đã qua
Hoàng Sa đang nằm trong tay giặc
Thương nhớ lắm quần đảo Hoàng Sa
Paracel và bảy mươi bốn anh hùng tử sĩ..,


PV

Cộng Sản Việt Nam và "món nợ Hoàng Sa".


Ngày Tàu Cộng tấn công và cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà thì Cộng Sản Việt Nam đã không có một lời nào về hành động xâm lược của bè lũ Tàu Cộng. Có một đảng viên cao cấp của Cộng Sản Việt Nam còn “hồ hởi” tuyên bố: “Bạn Trung Quốc giữ giùm cho ta chờ ngày thống nhất sẽ giao trả lại”. Và mặc dù lúc ấy chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đang ráo riết vận động quốc tế để nhờ sự can thiệp thì Cộng Sản Việt Nam đã không những không cảm thông và mủi lòng mà lại gia tăng cường độ tấn công trên toàn lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Đứng về mặt Tổ Quốc và dân tộc, Cộng Sản Việt Nam đã đặt quyền lợi của Cộng Sản đảng lên trên quyền lợi của quốc gia, của dân tộc. Cộng Sản Việt Nam đã đi ngược lại truyền thống của cha ông ta là có tấm lòng yêu nước nồng nàn. Ngoài miệng thì Cộng Sản Việt Nam luôn luôn nói là vì Tổ Quốc, vì nhân dân nhưng thực chất thì lại trái ngược hẳn. Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mà Hồ Chí Minh đại diện Cộng Sản Quốc Tế phát động chỉ là một cuộc chiến tranh bẩn thỉu nhằm “đỏ hóa” cả đất nước Việt Nam. Chúng đã nhận vũ khí đạn dược của Tàu Cộng để mở cuộc chiến tranh với người dân miền Nam cho nên việc Tàu Cộng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa chúng đã không thể nào mở miệng nói và phê phán cũng là điều tất nhiên.