Translate

Monday, September 23, 2013

Yên ổn hay bất ổn?

Trong mọi lúc mọi nơi, Cộng Sản Việt Nam vẫn tự hào rằng trên đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam, tình hình chính trị ở đất nước này là yên ổn nhất. Dĩ nhiên là nếu nhìn vào thì thấy yên ổn thật. Mà không yên ổn làm sao khi trong cả nước chỉ có duy nhất một đảng tự tung tự tác, mặc sức tung hoành, chẳng có đảng phái nào tranh giành cả. Tất cả mọi phản đối sự cai trị hà khắc, ngu xuẩn, mục ruỗng của một tập đoàn phản nước hại dân đều bị dập tắt từ trong trứng nước. Những tên lãnh đạo chóp bu ra ngoại quốc vẫn huyênh hoang, khoác loác, vẫn không biết xấu hổ khi thiên hạ nhìn chúng bằng những cái nhìn khinh miệt.