Translate

Sunday, November 23, 2014

Đoàn kết.



Người Việt Nam ở hải ngoại của chúng ta trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai đều có cùng chung một điều quan tâm là làm thế nào để giải thể chế độ Cộng Sản tại Việt Nam và quê mẹ sẽ được tự do, dân chủ thật sự (ngoại trừ thành phần Việt Cộng nằm vùng đang ở hải ngoại). Thế nhưng chúng ta vẫn còn một nhược điểm rất là đau lòng mà muốn khắc phục được thì dường như rất là khó khăn: đó là sự thiếu đoàn kết trong cộng đồng người Việt hải ngoại mà điều này thì không biết là có bàn tay của lũ Việt Cộng nằm vùng ở hải ngoại nhúng vào hay là không.

Này nhé, bao nhiêu năm rồi cộng đồng người Việt hải ngoại tại vùng Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn Cộng Sản trên toàn thế giới lại có hai ban đại diện cộng đồng. Biết bao nhiêu lần Hội Đồng Liên Tôn họp bàn để thống nhất một ban đại diện cộng đồng nhưng những cố gắng của các vị chức sắc tôn giáo đã không thành công. Đây là điều đáng buồn mà cũng là một nhược điểm làm suy yếu đi cộng đồng người Việt chống Cộng ở thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn Cộng Sản.