Translate

Wednesday, May 30, 2012

Còn tệ hơn súc vật.


Trong những lần cưỡng chế trước đây ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, tôi thường đem so sánh những tên công an và côn đồ làm công việc cưỡng chế là loài súc vật. Nhưng đến lần cưỡng chế này, khi chúng a vào lõi kéo hai người phụ nữ không một mảnh vải che thân ( mà tôi không muốn trưng hình ra đây vì các trang mạng cũng đã đưa ra nhiều rồi và cũng vì quá đau lòng) , tôi không dám so sánh lũ khốn này với súc vật vì e rằng so sánh như vậy sẽ... xúc phạm đến súc vật. Loài thú dù hung dữ đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng đối với đồng loại , chúng sẵn sàng bảo vệ và nhường nhịn. Lũ khốn này còn tệ hơn cả loài súc vật nữa. Không biết dùng từ nào để nói về lũ khốn nạn và đốn mạt này.
Không còn là người, không đáng là súc vật, chúng là giống quái quỷ gì đây?

Phi Vũ
05/30/12