Translate

Saturday, July 30, 2011

SĨ PHU BẮC HÀ HAY SĨ PHU “BÁC” HỒ?!

Theo Báo Tổ Quốc

Qua 7 cuộc xuống đường biểu tình phản đối việc Trung Cộng (TC) hống hách chiếm đất, lấn biển với sự “đồng thuận” của Đảng và Nhà Nước CSVN, có một ông”trí thức” ở hải ngoại viết bài “Sĩ phu Bắc Hà và phiên phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ 2-8-2011” kêu gọi “sĩ phu Bắc Hà” hãy chứng tỏ tư cách kẻ sĩ của tầng lớp “Sĩ Phu Bắc Hà” ngày nay nhân dịp xử phúc thẩm vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ (CHHV) vào ngày mồng 2 tháng 8 năm 2011.

Nỗi nhớ quê hương

Khi bạn đang sống giữa lòng quê hương, đang ăn hạt gạo quê hương, đang uống ngụm nước quê hương, đang hít thở không khí quê hương…, bạn không thể hình dung được thế nào là nỗi nhớ quê hương. Thế nhưng, khi bạn rời xa khỏi đất nước mình thì bạn sẽ cảm nhận được nỗi nhớ quê hương dạt dào trong lòng bạn. Nhiều khi chỉ là những cái vụn vặt, nho nhỏ khi còn ở quê nhà bạn không hề để ý tói, nhưng giờ đây nó trở nên là một cái gì to lớn đang làm bạn khắc khoải khôn nguôi…Nỗi nhớ quê hương làm cho bạn cảm thấy quay quắt, xót lòng. Nhất là vào những khi chiều về, bạn ngồi một mình trong căn phòng vắng, trong lòng cảm thấy như đang thiếu thốn một cái gì đó thì đây chính là lúc mà bạn cảm thấy thương nhớ quê hương đến tột cùng.
Khi xa quê hương mà chưa thể trở về quê hương được vì một lý do nào đó thì nỗi nhớ quê hương biến thành nỗi đau. Đau buốt cả tâm hồn. Đau xé lòng.
Biết bao giờ ta trở lại quê hương
Tìm lại những kỷ niệm xưa đang mờ nhạt
Tìm lại những gì thân yêu ngày tháng cũ
Để làm tan đi nỗi nhớ dạt dào…
Ôi quê hương!

Phi Vũ
07/31/11

Vietnamese Country Music 2 and Vietnam Sceneries

Cám ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa



Cám ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa
Anh đã bỏ lại một phần thân thể
Nơi chiến trường để bảo vệ tự do
Cho đồng bào miền Nam được sống yên lành

Cám ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa
Anh đã sống một cuộc đời đầy bão tố
Phải chịu bao đắng cay tủi nhục
Khi đất nước phải tan hàng bởi những kẻ không tim

Cám ơn anh mãi mãi cám ơn anh
Đau xót lắm khi anh chịu nhỉều bất hạnh
Từ hải ngoại đại nhạc hội “Cám ơn anh”
Tổ chức hàng năm để nhớ về anh - những người con yêu Tổ Quốc

Tổ Quốc – Danh dự - Trách nhiệm.

Phi Vũ
07/30/11

CSVN Còn Nuôi Hận Thù - Chia Rẽ Dân Tộc Đến Bao Giờ?

Theo Việt Báo
Tác giả : Phạm Trần


Bài thơ Lịch Sử Rất Công Bằng của Lê Phú Khải.

Phạm Trần

“Đời đời tưởng nhớ những liệt sỹ Việt Nam
74 Binh sĩ hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974
64 Binh sĩ hy sinh tại Trường Sa năm 1988”.
“Vào lúc 9 giờ sáng ngày 27/07/2011, nhân kỷ niệm 64 năm ngày thương binh - liệt sỹ, một số nhân sỹ, trí thức đã phối hợp với Câu lạc bộ Phaolo Phan Văn Bình tổ chức buổi lễ tưởng niệm tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Tây Nam và trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. “ (Dân Làm Báo)

Đào Như: Trung Quốc Và Nợ Xấu

Theo NguoiViet Boston


Thật khó có thể tưởng tượng được: Tài khoản cho các quốc gia trên thế giới vay của các Ngân hàng Quốc doanh Trung Quốc cao hơn cả tài khỏan cho vay của World Bank. Tài khoản cho vay của 2 ngân hàng: Ngân Hàng Phát Triển Quốc Gia Trung Quốc và Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Quốc Gia Trung Quốc trong hai năm: 2009 và 2010 lên đến 110 tỷ Mỹ kim. Trong khi đó tài khỏan cho vay của World Bank trong 3 năm từ giữa năm 2008 đến giữa năm 2010 chỉ có 100 tỷ Mỹ kim. Sở dĩ các Ngân Hàng Quốc Doanh TQ có thể cho các quốc gia đang phát triển vay tiền mạnh và uy tín như vậy là vì TQ đang ngồi trên ‘núi thặng dư ngoại tệ gần 3 ngàn tỷ Mỹ kim’.