Translate
Sunday, February 2, 2014
Hôm qua xem diễn hành
Hôm qua xem diễn
hành
Đi về cặm cụi
post
Tối ngủ lòng
buồn tênh
Đây đâu phải quê
mình
Quê mình ở xa
quá
Bên kia bờ đại
dương
Nơi ấy vẫn giặc
thù
Đang đày đọa dân
tôi...
Phi Vũ
Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự Việt Nam: yên cương tuấn mã đã sẵn sàng.
Ông bà ta có để
lại một câu nói nếu suy ngẫm thì cũng thấy nhiều điều hay ho và thú
vị. Câu này có thể là phát xuất từ bên Tàu nhưng cũng đã được Việt
hóa thì hãy cứ tạm xem như là...của ta vậy. Câu “Tiền hung hậu kiết”
xem ra cũng có nhiều cơ may cho năm con ngựa này để mà tung vó.
Ngày 1 tháng 2
năm 2014, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng được lời mời để đi dự Hội thảo về
Nhân Quyền và Dăn Chủ tại thành phố Geneve của Thụy Sĩ, nơi đặt trụ
sở của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà Cộng Sản Việt Nam cũng
vừa được gia nhập làm một thành viên từ năm ngoái. Vừa đến sân bay
Tân Sơn Nhất thì Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã bị công an thành phố Sài
Gòn giữ lại, không cho xuất ngoại với lý do mập mờ là ảnh hưởng
đến an ninh của quốc gia. Thật là đẹp mặt với những lý do vớ vẩn để
cấm xuất ngoại.
Sự việc này là
một điều vi phạm thô bạo đến luật pháp của chính Cộng Sản Việt Nam
đã ban hành, vi phạm đến những nghị định, quyết định và đủ
thứ...định gì đó mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã ký. Nó cũng vi phạm đến
vấn đề nhân quyền mà Cộng Sản Việt Nam vừa mới là một thành viên
của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Subscribe to:
Posts (Atom)