Translate

Wednesday, March 11, 2009

Đô đốc Mỹ ở Hà Nội:: Đừng lo, Mỹ vẫn đi tuần ở biển Đông

Trích Việt Báo Online

Tàu Mỹ Impeccable Bị TQ Gây Rối, Lúc Đó Đang Dò Taù Ngầm TQ
HANOI/WASHINGTON -- Chuyện nhỏ thôi. Một vị tư lệnh Hoa Kỳ đang viếng thăm Hà Nội hôm Thứ Hai đã trấn an rằng chuyện đụng chạm với hải quân Trung Quốc ở Biển Đông không có gì quan ngại.
Đô Đốc Robert Willard, Tư lệnh Hạm Đội Tháí Bình Dương Hoa Kỳ, nói hôm Thứ Hai trong khi viếng thăm Việt Nam, “Chúng tôi quan tâm, nhưng không lo ngại gì,” khi Đô Đốc này giaỉ thích rằng Hoa Kỳ đang quan sát, nhưng không lo lắng về tham vọng của TQ muốn thiết kế một hàng không mẫu hạm, và việc thiết kế đó thực ra phức tạp hơn là Bắc Kinh nghĩ tới.
Trong khi đó, bản tin AP noí rằng chiếc tàu Hải Quân Mỹ bị 5 tàu Trung Quốc vây hôm cuối tuần ở Biển Đông lúc đó thực ra có nhiệm vụ truy dò các hiểm hoạ như tàu ngầm -- hiểu rằng là của Trung Quốc -- ở vùng biển mà TQ tự nhận chủ quyền.
Chiếc tàu Hoa Kỳ Impeccable lúc đó đã nói là chụp hình hải dương đồ đaý biển, thì bị tàu TQ tới gây rối.
Tuy nhiên, các viên chức Hải Quân Mỹ nói rằng Mỹ sẽ vẫn tuần dương ở Biển Đông, bất kể Trung Quốc phản đối.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoaị Giao TQ Ma Zhaoxu nói hôm Thuư Ba rằng tàu Mỹ Impeccable đã vào vùng đặc khu kinh tế của TQ, và “chúng tôi đòi Mỹ ngưng mọi hoạt động liên hệ và có biện pháp ngăn cản các hành vi tương tự không để xảy ra.”
Mỹ nói rằng đó là 75 dặm cách đaỏ Hải Nam, và đó là vùng biển qúôc tế.

Phát hiện 3 đường dây làm bằng đại học giả

Trích VietNamNet

- Cảnh sát vừa thu giữ hàng trăm phôi bằng, chứng chỉ nghề, hơn 70 con dấu giả các trường đại học và nhiều công cụ sản xuất bằng giả. Có 8 đối tượng liên quan bị triệu tập, trong đó 4 đối tượng bị bắt khẩn cấp.

Ngày 5/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), Công an TP. HCM cho hay, cơ quan này vừa phát hiện 3 đường dây tổ chức sản xuất các loại bằng cấp giả (bằng ĐH, CĐ, trung cấp, chứng chỉ nghề…) quy mô cực lớn. Tuy nhiên, chỉ mới triệt phá thành công 2 đường dây.

Nguyễn Thành Trung (có tên khác là Hoàng Anh, SN 1976, ngụ tỉnh An Giang, tạm trú tại 74 Tản Đà, P.11, Q.5), là một trong những “ông trùm” của 3 đường dây làm bằng giả nói trên đã bị bắt.

Khám xét nơi ở của Trung, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật gồm 23 bằng đại học giả vừa được sản xuất; 200 phôi bằng đại học, cao đẳng, trung học; 20 bằng đại học bị in lỗi; 73 con dấu giả mang tên Đại học KHXH&NV, Kinh tế, Luật, Sư phạm TP.HCM, các trường trung cấp, dạy nghề, trường PTTH, các sở, ban, ngành..

Con dấu giả thu được.

Ngoài ra, còn có các công cụ “sản xuất” bằng giả như: 115 ống nhựa dùng để khắc tên trường lên các mảnh bằng, máy tính xách tay, máy photocopy, máy in, máy ép nhựa, máy đánh số thứ tự….

Theo lời khai ban đầu của Trung, vào 9/2008, trong một lần tình cờ vào Internet đã quen vợ chồng Lâm Ngọc Hạnh (SN 1983) và Nguyễn Minh Dư (SN 1982) cùng ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai là chủ đường dây sản xuất bằng giả. Từ đó, Trung làm “cò” cho vợ chồng Hạnh.

Sau khi tìm được khách hàng, Trung báo cho vợ chồng Hạnh. Hạnh tiếp tục đặt hàng cho 2 đối tượng khác là Long và Giang (hiện chưa rõ lai lịch) để cung cấp mẫu bằng.

Trong thời gian này, Trung đã nhận và đặt Hạnh làm trên 100 tấm bằng giả. Sau mỗi lần “hợp tác” thành công, Trung được Hạnh trả tiền công 500 - 1 triệu đồng/bằng.

Qua thời gian làm “cò”, thấy nghề làm bằng giả khá dễ dàng nên, 1/2009, Trung tự trang bị máy móc, làm ăn riêng.

Tham gia với Trung còn có Đặng Quang Thủy (SN 1985, ngụ huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Phan Đức Luân (SN 1980, ngụ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận)…

Nguyễn Thành Trung và bằng giả.

Từ đó đến nay, Trung đã “sản xuất”, bán ra thị trường trên 20 bằng đại học, cao đẳng... giả các trường tại TP. HCM và Hà Nội.

Bằng phương pháp khá đơn giản là dùng máy vi tính để in chữ lên phôi bằng (phôi bằng này do đối tượng tên Tuấn cung cấp, hiện chưa rõ lai lịch của đối tượng này) rồi sau đó giả chữ ký và đóng con dấu giả lên.

Hầu hết các “tay chân” của Trung đều không biết mặt nhau. Giao dịch với khách hàng chủ yếu được thực hiện thông qua Internet, điện thoại và tại các quán cà phê. Mỗi tấm bằng giả bán được, Trung chi hoa hồng cho “tay chân” từ 1 – 2 triệu đồng.

Để kéo khách hàng đến với mình nhiều hơn, Trung thực hiện các chiêu khuyến mãi. Nếu khách hàng trước giới thiệu cho Trung khách hàng, Trung sẽ trả công bằng một khoản hoa hồng.

Sau khi bắt giữ Trung, PC14 đã mở rộng và bắt khẩn cấp Hạnh, một đối tượng khác ngụ tại Đồng Nai. Bước đầu các đối tượng này đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được PC14 tiếp tục mở rộng điều tra.

  • Đàm Đệ


Ai chết mặc bây!

Ở Việt Nam hiện nay, có những chiếc cầu đang xây dựng thì bị sập. Cũng có những chiếc cầu xây để làm cảnh cho "đẹp mắt" chớ người dân không muốn sử dụng. Trong quá trình xây dựng, vật liệu xây dựng nhiếu khi bị cắt xén bớt để bỏ túi cho nên chất luợng không được an toàn. Bên cạnh đó, việc phác họa vị trí xây dựng không đúng chỗ nên có những cây cầu đã xây dựng xong nhưng người dân không muốn sử dụng. Cho nên các "ngài quan chức" cứ làm đại để có tiền bỏ túi riêng, còn vấn đề đạt hiệu quả hay không là không quan trọng, ai chết mặc bây!