Translate

Friday, April 13, 2012

Tháng tư đen.


Cứ mỗi độ tháng tư về, lòng lại buồn đau nhói. Có người bảo rằng hãy quên quá khứ đi, quên những thù hận cũ, nhưng quả thật là khó. Nếu kẻ thù là người có tấm lòng nhân hậu, vị tha thì cũng dễ dàng bỏ qua và quên, nhưng đàng này chúng lại là kẻ quá sức tàn bạo, bất nhân và đốn mạt với người dân trong nước thì ai có thể nào quên. Hàng ngày đọc báo lại thấy bao nhiêu thảm cảnh dân oan rên siết kêu gào, bao nhiêu người mất nhà mất cửa vì bè lũ tư bản đỏ, tàn bạo và tham lam thì há dễ nào quên . Tàn ác, bất nhân, dối trá, đê tiện, khốn nạn với nhân dân nhưng lại hèn hạ một cách ngu xuẩn với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, trong lịch sử Việt Nam chưa giờ lại có xảy ra những điều trớ trêu đến đau lòng như thế này.
Tháng tư quả thật là tháng tư đen của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Phi Vũ
04/13/12

Lại triệu tập

Theo Dân Làm Báo

Nguyễn Thanh Giang (Danlambao) - Tám giờ ba mươi phút sáng 10 tháng 4 năm 2012, xe ôtô công an lại đến “đón” tôi. Vì không muốn bị khiêng lên xe như blogger Nguyễn Tường Thụy cách đây hai hôm, vì tuổi già “dĩ hòa vi quý” tôi đành nghiêm chỉnh chấp hành lệnh triệu tập, theo công an lên xe.

Tại trụ sở Cơ quan An ninh Điều tra, tôi được đối diện với một thượng tá công an.