Translate

Thursday, June 26, 2014

Bá đạo.



Tổ tiên của chúng thời xca xưa cách đây mấy nghìn năm cũng có một nền văn minh rực rỡ. Tổ tiên của chúng xem như là ngươừi sáng lập ra một đạo giáo gọi là Nho Giáo với nhiều điều ràng buộc con người mục đích chính là làm cho người dân phải quy phục vào triều đình phong kiến với thứ bậc như là quân sư phụ hoặc những hình thức tam cương ngũ thường ràng buộc người phụ nữ theo hình thức phong kiến.

Tuy rằng đất nước xa xưa của chúng là cái nôi xuất phát của một nền văn minh khá là rực rỡ và làm ảnh hưởng đến văn hóa của nhiều nước láng giềng ở chung quanh, nhưng tổ tiên nhà chúng cũng là những kẻ có cung cách hành xử rất là bá đạo đối với những nước này. Người đứng đầu đất nước thời xưa của chúng tự xưng là thiên tử có nghĩa là con của trời. Ối giời ơi, cũng vì cái suy nghĩ ngạo mạn này mà tổ tiên của chúng xem đất nước của chúng như là trung tâm của vũ trụ. Và cũng vì cái suy nghĩ ngạo mạn ấy mà tổ tiên chúng đã tự đặt tên nước của chúng là Trung Hoa mang ý nghĩa là đất nước của người Hoa ở trung tâm của thế giới. Và cũng vì cái suy nghĩ ngạo mạn ấy mà tổ tiên của chúng xem dân tộc của chúng là dân tộc văn minh và các nước chung quanh đều là những nước phiên thuộc và là những nước man di mọi rợ...Và cũng vì suy nghĩ ngạo mạn như vậy mà tổ tiên của chúng cũng thường mở những cuộc chiến tranh với các nước lân bang để bắt buộc những nước này phải là những nước phiên thuộc và phải triều cống hàng năm. Đó là cái lề thói bá đạo của tổ tiên nhà chúng.