Translate

Wednesday, April 2, 2014

Người dân Đài Loan nói “không” với Tàu Cộng.


Kể từ năm 1949, khi Mao Trạch Đông chiếm toàn thể Hoa Lục và đuổi Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan thì Đài Loan nghiễm nhiên trở thành “pháo đài” chống lại Tàu Cộng. Nếu như trong thời gian Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc làm Tổng Thống ở Đài Loan thì đây chính là những người triệt để chống Tàu Cộng. Thế nhưng khi Tường Kinh Quốc không còn làm tổng thống Đài Loan nữa thì những người kế nhiệm lại là những người xem việc chống lại Tàu Cộng không còn là ưu tiên nữa. Cho đến khi Mã Anh Cửu lên làm tổng thống Đài Loan thì sự việc lại càng trở nên tệ hại hơn. Chính trong thời điểm này, với chính sách “xích lại” Tàu Cộng nên việc giao thương giữa Tàu Cộng và Đài Loan càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Người dân của Tàu Cộng sang thăm Đài Loan cũng như những doanh nhân Đài Loan về xứ sở đại lục làm ăn cũng càng ngày càng nhiều hơn. Kim ngạch trao đổi sản phẩm giữa Tàu Cộng và Đài Loan cũng càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Cũng vì thế mà mới năm ngoái đây, Đài Loan và Tàu Cộng đã ký kết một hiệp định thương mại gia tăng nhiều hơn nữa về những quan hệ kinh tế giữa Đài Loan và Tàu Cộng. Và đây là điều mà người dân Đài Loan hoàn toàn không đồng ý và những cuộc biểu tình chống đối của sinh viên và người dân Đài Loan càng ngày càng bùng phát mạnh.

Ta trượt ngã xuống đời


Ta trượt ngã xuống đời
Khi quê hương khói lửa
Trong đạn bom chết chóc
Trong tiếng khóc thê lương

Ta trượt ngã xuống đời
Khi quê hương đã mất
Ta làm thân viễn xứ
Nhớ Việt Nam quặn lòng...


Phi Vũ