Translate

Tuesday, March 20, 2012

Đau lòng


Vậy là vụ Tiên Lãng đã chìm vào quên lãng. Nhà họ Đoàn vẫn bị cưỡng chế đất, anh em Đoàn Văn Vươn vẫn tiếp tục ở trong tù , những lời nói "hùng hồn" của Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ là "gió thoảng mây trôi", nói chỉ cho yên lòng mọi người mà thôi. Giờ này tất cả mọi chuyện hầu như đã yên lắng , báo chí và các blogger không còn để ý gì đến tình hình Tiên Lãng nữa. Có đau đớn chăng là gia đình nhà họ Đoàn , nhà cửa bị sụp đổ không chốn nương thân , anh em họ Đoàn trong chốn lao tù hầu như không biết số phận của chính mình cũng như vợ con như thế nào.
Ngẫm nghĩ lại, lời nói của cố tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu hoàn toàn đúng và chính xác : "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm ". Một câu nói bất hủ đi vào lịch sử !

Phi Vũ
03/20/12