Translate

Monday, September 20, 2010

Việt Cộng trả nợ máu

Vừa rồi, theo tin tức ở trong nước, một tên phó bí thư quận ủy Phú Nhuận là một phụ nữ bị cắt cổ tại nhà riêng. Điều này cũng đúng thôi. Tức nước thì vỡ bờ! Người dân chịu đựng không nổi thói hống hách quan liêu, tham lam của hàng ngũ cán bộ Cộng Sản. Đây chỉ là sự mở đầu. Chắc chắn trong tương lai sẽ còn nhiều, còn vô số những tên cán bộ Cộng Sản bị những người dân vùng lên giết hại. Có như vậy thì chế độ Cộng Sản mới sớm bị cáo chung, nhân dân Việt Nam mới có thể thoát khỏi xích xiềng của Cộng Sản, đất nước mới sớm được tự do và dân chủ và chắc chắn một điều sẽ không bao giờ còn tình trạng dân oan khiếu kiện nữa.