Translate

Tuesday, July 31, 2012

RSF lên án VN sau vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng


Tổ chức Phóng viên Không biên giới hôm nay ra thông cáo báo chí lên án biện pháp đàn áp khắc nghiệt của nhà cầm quyền Việt Nam đối với giới bất đồng chính kiến đưa đến hành động tuyệt vọng tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu của blogger Tạ Phong Tần, vào ngày hôm qua.

Monday, July 30, 2012

Trung cộng muốn BIỂN ĐÔNG......Đây nè có Biển Đông...


Trung cộng muốn BIỂN ĐÔNG......có Biển Đông....
Ảnh: TIME World, WSJ, NetEase
 
*******************************
 Bắc Kinh thành "sông" sau mưa
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc gần như trở thành "sông"
sau cơn mưa kéo dài 16 giờ vào cuối tuần qua.
Trên đường phố, ôtô nổi lềnh bềnh trên sóng nước.
Ít nhất 37 người chết và gần 70.000 người phải sơ tán.
Nhiều người dân đã không giấu được giận dữ khi hệ thống thoát nước không giúp giải phóng bớt lượng mưa trút xuống thành phố.

Mẹ bà Tạ Phong Tần chết vì 'tự thiêu'

Theo BBC Tiếng ViệtF
Gia đình Tạ Phong Tần
Bà Liêng (áo đen) đã qua đời sau khi tự thiêu phản đối chính quyền
Thân nhân của blogger Tạ Phong Tần nói BBC rằng mẹ bà Tần qua đời vào sau khi đã "châm lửa tự thiêu để vì nhiều chuyện buồn" ở Bạc Liêu.
Bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ bà Tần, đã "tự châm lửa vào mình ngay trước trụ sở chính quyền thành phố Bạc Liêu" sáng thứ Hai ngày 30/7, theo nguồn tin từ gia đình.

Bà Tú cho rằng mẹ bà có hành động này là do gần đây gặp nhiều chuyện buồn, trong đó có việc tranh chấp đất đai với láng giềng và việc Tạ Phong Tần sắp phải ra tòa về tội tuyên truyền chống Nhà nước.Khoảng 15h30 cùng ngày, Tạ Minh Tú, em gái của Tạ Phong Tần, nói với BBC bà vừa nhận được tin mẹ vừa qua đời ở Cần Thơ khi đang trên đường chuyển viện từ Bạc Liêu lên Thành phố Sài Gòn.

Sunday, July 29, 2012

Trung Quốc với Đông Nam Á

Theo Bauxite VietNam

Thiện Tùng
1 - Đôi điều về Trung Quốc (TQ )
Cần gì học giả, học vẹt như tôi cũng nhận ra mộng bá đồ vương của Trung Quốc.
Họ đưa ra truyền thuyết, đất nước họ có bà Nữ Oa, người phụ nữ đầu tiên, là mẹ của nhân loại. Bà Oa có năng lực “Đội đá vá Trời”.
Nước thì nước Trung Hoa hay Trung Quốc – nghĩa là đẹp rực rỡ ở giữa thiên hạ hay nước nằm ở trung tâm thiên hạ, nếu không giữa Trái Đất thì cũng giữa Châu Á, là nguồn cội của mọi cội nguồn .
Họ rao giảng một ý tưởng hoang đường: Ngọc hoàng Thượng đế có sứ mạng cai quản Thiên thượng, còn Thiên triều Trung Hoa có sứ mạng cai quản Thiên hạ – Họ nói Tạo hóa đã ban vậy.

Friday, July 27, 2012

Trung Quốc không có nhiều lựa chọn trên biển Đông


2012-07-26
Nhóm nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế - ICG (Bruxelles) hôm 24 tháng 7 vừa cho ra phần 2 bản báo cáo về tình hình biển Đông mang tên “Khuấy động biển Đông”.
AFP photo
Đoàn tàu đánh cá Trung Quốc trên biển Đông, ảnh minh họa.
Với chủ đề “Phản ứng của khu vực”, những người nghiên cứu tại tổ chức này cảnh báo về khả năng xung đột vũ trang tại biển Đông. Liệu đây là một cuộc chiến không tránh khỏi và những giải pháp nào có thể làm giảm căng thẳng?Quỳnh Chi hỏi chuyện bà Stephanie Kleine-Ahlbrandt, giám đốc dự án Đông Bắc Á của ICG để tìm hiểu.

Trung Quốc hung hăng hơn

Wednesday, July 25, 2012

Từ Hitler đến Đặng Tiểu Bình, tác hại của chủ nghĩa dân tộc cực đoan

Theo Dân Làm Báo



Trần Trung Đạo (Danlambao) Sự sụp đổ của hệ thống Cộng Sản trong phạm vi thế giới từ cuối thập niên 1980 đã tạo điều kiện cho các dân tộc vùng Đông Âu tìm về bản sắc văn hóa và cội nguồn lịch sử của mình. Sự phục hưng và phát triển vượt bực của Slovakia, Estonia, Czech, Slovenia, Latvia và Lithuania hiện nay cho thấy yếu tố văn hóa không những là động lực chính của phong trào độc lập mà còn là nguồn thúc đẩy cho phát triển kinh tế dù đó là những nước chật hẹp về đất đai và rất ít về dân số. Sức sống dân tộc và đôi cánh tự do dân chủ đã giúp cho các quốc gia này ngày càng thịnh vượng.

Tuesday, July 24, 2012

Đi với Mỹ hay Trung Quốc: Vì sao Việt Nam không thể trung lập trong lúc này?


Nguyễn Khoa Thái Anh
Đất nước đã đi nhiều biến cố khẩn trương, chưa bao giờ trong lịch sử đã có đến 3 triệu người rời bỏ quê hương tìm lẽ sống ở nước ngoài. Đã đến lúc người Việt hải ngoại hay người dân trong nước đều có quyền bày tỏ nỗi quan ngại và ưu tư về đất nước. Đã đến lúc nhà nước Việt Nam phải biết nghe tiếng kêu la của con dân từ trong đến bên ngoài
 
Nguyễn Khoa Thái Anh 
Từ khi miền Nam thất thủ, đã có nhiều nghi vấn – nhất là của một số nhân vật có máu mặt trong nước – về sự trung kiên của Hoa Kỳ như một đồng minh chiến lược, bảo vệ quyền tự quyết và nền dân chủ phôi thai của các dân tộc yêu chuộng tự do đang bị các lực lượng vũ trang và ngoại bang đe dọa thôn tính (1). Người ta nhắc nhở chuyện Mỹ bỏ rơi miền Nam như bằng chứng của sự phản bội. Họ lên án Mỹ đã bán đứng miền Nam sau khi Nixon bắt tay với Mao Trạch Đông (1972), mở ra một kỷ nguyên mới giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa lục địa. Người ta cũng lặp lại một cách thiếu sót phương châm của Kissinger: "Hoa Kỳ không có bạn hoặc kẻ thù lâu dài, mà chỉ biết đến quyền lợi của mình". (2) 
Người ta cũng có thể dẫn nhiều sự kiện khác trong lịch sử để chứng minh tính phản phúc và sự thiếu trung trinh của Hoa Kỳ (và Liên Hiệp Quốc): 1) Mỹ bỏ rơi Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân Đảng cho phe Cộng sản Mao Trạch Đông (1949); bỏ rơi Batista cho Cộng sản Fidel Castro (1959) và thêm một lần nữa bỏ rơi tàn quân kháng chiến Cuba ở Vịnh Con Heo sau khi cuộc đổ bộ của họ bị bại lộ (Cuba, 1961), chưa nói khi thế giới tự do làm ngơ trước hai cuộc cách mạng hụt hẫng của Hungary (1956) và Czechoslovakia (1968) sau khi Nga Xô xâm chiếm Đông Âu.

Go Cua Trai Tim - Quang Le & Mai Thien Van

Hàng “Độc” của Xã Hội Chủ Nghĩa

Theo Dân Làm Báo


Le Nguyen (Danlambao) - Thói lưu manh côn đồ, ăn ngược nói ngạo như băng đảng xã hội đen và bản chất gấp lửa bỏ tay người hay vừa ăn cướp vừa la làng là đặc trưng của lò đào tạo sản xuất con người mới xã hội chủ nghĩa, thoát thai từ các nước mê muội tôn thờ chủ nghĩa cộng sản còn sót lại từ Trung cộng, Việt Cộng, Triều cộng đến Cu cộng đều như nhau cả. Chúng cứ vu cho nhân dân, những ai vạch trần sự thật về lãnh tụ, về đảng, về đạo đức ông Hồ Chí Minh, về công lao của đảng cộng sản và những người chống lại các chính sách độc tài bất công, ăn cướp trắng trợn của chúng với luận điệu xuyên tạc, gần như phát nhàm phát chán không ai muốn nghe nữa, nào là chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, phản động chống cộng cực đoan, bị các thế lực thù địch lợi dụng, xúi dục chống phá đảng, nhà nước...

Monday, July 23, 2012

Người dân nghĩ gì về những cuộc biểu tình chống TQ?


2012-07-22
Người dân nghĩ gì trước những cuộc biểu tình phản đổi các động thái của Trung Quốc hàm ý biển Đông hoàn toàn thuộc về chủ quyền của họ, bất chấp mọi lời phản đối từ phía Việt Nam?
Courtesy Basam Blog
Đoàn biểu tình chống TQ bị công an ngăn chặn tại góc đường Điện Biên Phủ, Trần Phú - Hà Nội hôm 22-07-2012.
Sau một tuần không biểu tình chống Trung Quốc, Chủ Nhật 22 tháng Bảy hôm nay người Hà Nội lại hưởng ứng lời kêu gọi trên mạng, tuần hành về gần vườn hoa đối diện đại sứ quán Trung Quốc. Những người đi biểu tình và không đi biểu tình nghĩ gì trước các động thái mới rồi của Trung Quốc hàm ý biển Đông hoàn toàn thuộc về chủ quyền của họ, bất chấp mọi lời phản đối từ phía Việt Nam? Thanh Trúc thuật lại như sau:

Saturday, July 21, 2012

Quan hệ Việt - Trung không có lớn hay nhỏ

Theo Bauxite VietNam

Hạ Đình Nguyên
Viết từ TP Sài Gòn
Thời báo Hoàn Cầu của Bắc Kinh đã trắng trợn đe dọa: “Việt Nam sẽ đau đớn nếu thân Mỹ”.
Trả lời: sẽ đau đớn gấp triệu lần nếu thân Trung Quốc.
clip_image001
Báo Hoàn Cầu còn đưa ra tối hậu thư: “Con đường thực tế duy nhất của Việt Nam là hợp tác với Trung Quốc để hạn chế sự xoay trục của Mỹ về châu Á.
Thay vì làm mắt xích trong dây chuyền kiềm chế Trung Quốc, Việt Nam có thể làm trụ cột để chống lại sự dính líu của Mỹ tại châu Á”.

Friday, July 20, 2012

Vài lời với lãnh đạo công an Sài Gòn trước lời kêu gọi tổng biểu tình ngày 22/7/2012

Theo Dân Làm Báo


Nguyễn Chí Đức Đối với một người có lý trí tối thiểu, lòng tự trọng khiêm tốn, bất kì ai dù có hâm mộ cuồng nhiệt Hồ Chí Minh cỡ nào cũng nên đồng ý với tôi rằng: tên tuổi cụ Hồ không nên và không thể được đặt cho bất kì một tỉnh lỵ nào trên lãnh thổ Việt Nam...

Nếu Việt Nam mất biển, mất đảo thì chính công an, quân đội CSVN sẽ tự rệu rã, làm loạn xã hội dẫn đến đảo chính chứ không phải nhân dân, không phải là các Hội-Đoàn-Đảng không được ĐCSVN và Hiến Pháp nước CHXHCNVN thừa nhận. Gần đây những thuật ngữ như “diễn biến hòa bình“, “thế lực thù địch” chỉ là tuyên truyền láo, nhằm dọa ma những người yếu bóng vía mà thôi...

Thursday, July 19, 2012

ASEAN vẫn đoàn kết và thân thiện?


2012-07-19
Sau khi kết thúc chuyến công du Philippine, Việt Nam và một số nước thành viên của ASEAN, hôm nay (19/7) Ngoại trưởng Indonesia đến thủ đô Phnom Penh để gặp người đồng cấp nhằm nỗ lực hàn gắn ASEAN sau bất đồng tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 45 vừa qua.

Wednesday, July 18, 2012

Srdja Popovic - Làm thế nào lật đổ nhà độc tài

Theo Dân Luận

Trần Quốc Việt chuyển ngữ
Chào các bạn, tôi hãnh diện có mặt ở đây ở TEDxKrakow này, nơi hôm nay tôi sẽ cố gắng nói sơ qua về một hiện tượng mà có thể thay đổi thế giới, và thực sự đang thay đổi thế giới. Hiện tượng ấy có tên Sức mạnh Nhân dân (People Power).
Tôi sẽ mở đầu bằng một câu chuyện... Câu chuyện như sau. Hôm ấy là ngày 15 tháng Mười Hai, 2010. Có người đề nghị với ta như thế này:

Tuesday, July 17, 2012

MẮNG CON

Mày láo, dám khuyên bố
Mai không đi biểu tình.
Chuyện ấy có nhà nước,
Không liên quan đến mình.
Mày nói y như đảng.
Không liên quan thế nào?
Nước là của tất cả,
Của mày và của tao.

Giết một mạng người 4 năm tù giam

Theo Dân Làm Báo.


Đọc xong bài này không thể nào không chưởi thề: "Đ.M. lũ Cộng Sản Việt Nam đốn mạt!"



Giết một mạng người 4 năm tù giam


Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Ngày hôm nay tôi phải đi công tác nên tôi đã không theo dõi qua mạng phiên tòa phúc thẩm xử công an giết người Nguyễn Văn Ninh. Mặt dù rất bận rộn trong công việc nhưng tôi rất lo lắng không biết vụ án của Chú Tùng, bố của Kim Tiến tòa án xử như thế nào? Đợt này Ông Tòa án ổng bớt bệnh chưa? Tôi nghĩ quẩn không biết hôm nay họ có hoãn lại phiên tòa như những đợt trước hay không?... 

Giặc trong giặc ngoài


Văn Công Hùng
Hôm nay thì chả còn phải úp mở gì nữa nhé, báo ta đăng tin rành rành: 30 tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, ngang nhiên đánh cá dưới sự bảo vệ của tàu ngư chính.
Chưa hết, còn tin Trung Quốc xây nhà tù ở Hoàng Sa để giam ngư dân Việt Nam.

Monday, July 16, 2012

Xin cám ơn


Xin cám ơn những người yêu nước
Tay trong tay đi chống giặc Tàu
Hồn Tổ Quốc cuộn dâng tràn ngập
Bước chân người rực lửa đấu tranh

Và cám ơn em tấm lòng vàng
Đã thể hiện tình yêu Tổ Quốc
Đất nước mình không thể diệt vong
Khi còn những người con yêu nước ...

Phi Vũ

Học giả Đài Loan đến đảo Ba Bình - Trường Sa

Theo RFI


Khu vực quần đảo Trường Sa
Khu vực quần đảo Trường Sa
DR

Thụy My
12 nhà nghiên cứu thuộc Viện Kỹ thuật Hải dương của trường đại học Thành Công đã đến thăm đảo Ba Bình ở Trường Sa, mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình. Hành động này diễn ra trong lúc tình hình vẫn đang căng thẳng tại Biển Đông.

Thông báo trên cho biết nhóm này đã hoàn tất chuyến đi kéo dài một tuần ngày 15/07/2012, cho rằng : « Chuyến viếng thăm chứng tỏ lòng ái quốc của các nhà khoa học, đồng thời tái khẳng định chủ quyền lãnh thổ ».

Không ai có thể bịt miệng cả một dân tộc (Luis Aragon)


2012-07-15
Chúa Nhật 15 tháng 7 tuần này không có biểu tình tại Hà Nội như hai Chủ Nhật trước đây. Phải chăng lời tuyên bố của chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã làm chùn bước những người từ trước đến nay vẫn thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc?

Tuesday, July 10, 2012

LÀM CÁCH MẠNG KHÔNG PHẢI ĐỂ DỰNG NÊN MỘT NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI

Theo Huỳh Ngọc Chênh's Blog
Phỏng vấn Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn –Làm cách mạng không phải để dựng nên một nhà nước độc tài


Tháng 4 28, 2012


Phạm Hồng Sơn thực hiện


pro&contra: Hai anh em, ông Huỳnh Nhật Hải sinh năm 1943, ông Huỳnh Nhật Tấn sinh năm 1946, là những người, vào cuối năm 1988, đã cùng nhau tự ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đồng thời từ bỏ luôn những chức vụ đang đảm nhiệm kèm theo những tiềm năng rất lớn về quyền lực, quyền lợi: Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt kiêm Thành ủy viên (đối với ông Huỳnh Nhật Hải) và Phó Giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng kiêm Tỉnh ủy viên dự khuyết (đối với ông Huỳnh Nhật Tấn). Điều gì đã khiến hai đảng viên cộng sản đầy tiềm năng của một gia đình có truyền thống cách mạng từ trước năm 1945 lại có quyết định chia tay cách mạng khi sự nghiệp “cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”đã thành công hoàn toàn?

Hiệu Minh - Cú bắt tay ở Hà Nội


Hiệu Minh
Nhưng ai cũng biết, vẻ đẹp khó mà tồn tại với thời gian. Một hôm nào đó, đứng trước gương, nàng chợt nhận ra những vết nhăn trên trán xuất hiện. Gửi email không ai trả lời, nhắn tin vào hư không, điện thoại không ai nhấc máy. Thảm họa cuộc đời bắt đầu. Vì thế, người đẹp nên chọn bạn tình khi còn đang trẻ đep, đang có giá. Để làm được việc đó, cần có cái đầu lạnh.

SỰ LÁO XƯỢC CỦA PHÍA TRUNG QUỐC TRONG VIỆC ĐẶT ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT CHO VIỆC XÂY DỰNG "BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ BIỂN ĐÔNG" ?


Lời bàn của Phamvietdao.net: 

Qua cách đặt vấn đề ngay từ đầu của 2 phía như dưới đây, khó tin hội nghị Ngoại trưởng ASEAN kỳ này có thể đạt được một thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông ngoại trừ: Các quốc gia trong khối ASEAN chấp nhận làm " CON CHIÊN“-Thần dân của “  CHÚA TRỜI "- THIÊN TRIỀU -TRUNG HOA !
Như vậy Trung Quốc tham dự hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần này với những tuyên bố mở đầu mỹ miều như Thánh, như Chúa nhưng bản chất của họ vẫn không khác gì những bọn " lái trâu "-Thật thà cũng thể lái trâu ?!


Tại hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần này, ông Hun Sen nhấn mạnh “Chúng ta nên nhấn mạnh vào việc thực thi DOC, bao gồm cả kết luận cuối cùng về COC ở Biển Đông” !
Theo ông, việc thực thi DOC là một trong những “ưu tiên hàng đầu”của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề liên quan hợp tác an ninh - chính trị và các mối quan hệ bên ngoài khu vực.

Monday, July 9, 2012

Đừng bội phản cha ông chúng ta


2012-07-09
Trong thời gian gần đây, dù có tuyên bố “trỗi dậy hoà bình” như thế nào đi chăng nữa, TQ ngày càng không che giấu hành động xâm lược ở Biển Đông
AFP
Khu vực quanh toà đại sứ TQ ở Hà Nội được tăng cường bảo vệ suốt ngày 1 tháng 7, 2012
mà hành động có tính cách “giành dân chiếm đất” còn đang tiếp diễn của Bắc Kinh là vụ Bãi cạn Scarborough của Philippines và Trung Quốc gọi thầu khai thác 9 lô dầu sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Saturday, July 7, 2012

Lũng đoạn kinh tế nhờ chế độ độc tài


Ngô Nhân Dụng


Người Việt Nam đang sẵn sàng nổi giận khi nói đến Trung Quốc. Tấm lòng phẫn nộ thể hiện trong các cuộc biểu tình ngày Chủ Nhật vừa qua. Nhưng mối lo sợ còn thấy trong những bài viết lan truyền trên mạng. Một nhà báo mạng báo động: “Không còn nghi ngờ gì nữa! Quê hương đã tràn ngập bóng Trung Quốc!”

Tại sao NT Hillary Clinton đi Việt Nam?


2012-07-07
Khoảng đầu tháng rồi, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta viếng thăm VN, thậm chí có mặt ngay tại quân cảng Cam Ranh chiến lược, và vào tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng tới thăm VN.

Thursday, July 5, 2012

Nhân sự kiện tập thơ Xem đêm của nhà thơ Phùng Cung ra mắt

Theo Bauxite VietNam

Những con chữ hiện lên từ đáy chén trà
Phạm Toàn
Tự giới thiệu
clip_image002Ngày 28 tháng 6 năm 2012, tại hội trường lớn Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội (L’Espace) có cuộc Hội thảo về tập thơ Xem đêm của nhà thơ Phùng Cung. Những nhà tổ chức mời tôi viết một bài tham luận. Tôi đã viết bài bên dưới đây.
Sau cuộc Hội thảo, tôi chờ các báo đưa tin. Nhưng tịnh không thấy một lời nào về Phùng Cung và về tập thơ hai trăm bài có tên Xem đêm của nhà thơ. Vì thế, tôi thấy mình có trách nhiệm phải công bố bài viết làng nhàng này.
Do tính chất làng nhàng của bài viết, nên tác giả xin phép nhấn mạnh thêm một chút để bạn đọc tập trung chú ý giùm: bài viết này nói về TỰ DO, sự tự do cố hữu trong con người, nhưng nó là nét nổi bật ở nhà thơ, không phải vì nhà thơ vĩ đại hơn thiên hạ, mà vì phẩm tính của thơ ca LÀ PHẨM TÍNH TỰ DO.Và thế là, nhờ “bó thân về với Thơ Ca” nên nhà thơ có điều kiện đến sớm hơn với TỰ DO và bộc lộ mạnh mẽ hơn phẩm tính tự do của mình qua bản chất tự do của thơ ca.
Chú thích cần thiết: Chỉ khi nào bó thân về với Thi Ca Đích Thực thì mới có Tự Do. Còn đi chung đường với thứ hạng thơ vớ vẩn, hạng thơ chim gái, hạng thơ nói leo, thì mãn kiếp vẫn chẳng thể có tự do.
Vì sao, bạn đọc biết tỏng rồi.
Phạm Toàn

Thời xưa, nhờ bản dịch Bông hòng vàng, bạn đọc được biết chi tiết ông trùm truyện ngắn Nga Anton Chekhov có lần viết về “thiên truyện ngắn nằm chờ dưới đáy lọ mực” – một sự “nằm chờ” dẫu sao cũng như là của bắt được, như là của Trời cho.

Wednesday, July 4, 2012

Huỳnh Thục Vy bị công an Quảng Nam bắt giải đi


2012-07-04
Sáng ngày 4 tháng 7 hôm nay, blogger Huỳnh Thục Vy đã bị công an tỉnh Quảng Nam vào tận TP. HCM bắt đi.
RFA file
Blogger Huỳnh Thục Vy
Cho tới 5 giờ chiều trong ngày, người nhà của blogger này vẫn chưa có tin tức. Chồng của Huỳnh Thục Vy là anh Khánh Duy, cho chúng tôi biết như sau:

Monday, July 2, 2012

Lòng yêu nước


Mến tặng những đồng bào thân yêu của tôi tại Hà Nội và Sài Gòn trong cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7 năm 2012

Chúng lại cố đàn áp người biểu tình
Nhưng lòng yêu nước vẫn bốc cao ngùn ngụt
Người với người vẫn bàn tay nắm chặt
Đẩy lui dần những hắc ám tà ma

Người với người vẫn cùng nhau tiến bước
Những bước chân vang vọng lịch sử nghìn xưa
Những bước chân nối gót cha ông
Hưng Đạo Vương, Lê Lợi, Quang Trung ... làm giặc thù khiếp vía

Đất nước này đâu phải của riêng ai
Là công lao tiền nhân bao đời tạo dựng
Ta không thể nào khoan nhượng
Cùng giặc thù và lũ bán nước cầu vinh ...

Phi Vũ
07/02/12



Biểu-Tình Chống Tàu-Cộng Xâm-Lược, July 1st 12

Tôi đã đi

Theo Bauxite VietNam

Tôi đã đi, và đã trào nước mắt khi thấy đồng bào mình bị bắt.
Tôi đã đi bên cạnh một người phụ nữ mảnh khảnh khoác áo nâu sồng. Chị ấy vừa đi vừa hát: “Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau”.
clip_image001
Tôi đã đi, và đã ngậm ngùi thấu hiểu một điều: dân tộc này chưa bao giờ đủ cơm ăn áo mặc cho tất cả mọi người, nhưng luôn thừa thãi lòng hận thù, nghi kỵ, chia rẽ…

Công an ngăn chận biểu tình chống TQ


Hàng trăm người đủ mọi thành phần đã tập trung biểu tình tuần hành ở Hà Nội và Saigon vào sáng ngày hôm nay Chủ nhật 1/7.
Ảnh: Truyền Thông Chúa Cứu Thế - VRNs
Blogger Huỳnh Thục Vy và các bạn bị công an bắt giữ tại Sài Gòn trong lúc biểu tình chống TQ hôm 1/7/2012.
Theo tin ghi nhận, công an đã cố gắng sớm ngăn chặn nhưng đã không cản được đoàn người yêu nước hướng về Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán ở TP.HCM.