Translate

Friday, February 20, 2009

Tại sao Việt Nam phải nhớ đến ngày 17 tháng hai

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc tấn công Việt Nam tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc, tàn phá nhiều thành phố, làng mạc, giết hại rất nhiều người dân vô tội. Đây là một hành động mà mọi người dân Việt Nam không thể nào quên. Thế nhưng những người Cộng Sản Việt Nam hầu như đã quên những điều này. Không những thế, chúng còn cắt nhiều phần đất và phần biển đem dâng cho bọn Tàu phù. Hành động này đi ngược lại truyền thống chống giặc ngoại xâm phương Bắc của ông cha ta. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, hiện sống tại Hà Nội, với bài viết Tại sao Việt Nam phải nhớ đến ngày 17 tháng hai đã nhắc nhở rằng mọi người dân Việt phải luôn nhớ rằng Trung Quốc luôn luôn là giặc thù, luôn luôn mang tham vọng muốn thôn tính Việt Nam, biến Việt Nam thành một tỉnh của chúng như chúng đã từng làm với Tây Tạng. Chúng ta phải đề cao cảnh giác với lũ giặc thù nguy hiểm này. Nhưng Cộng Sản Việt nam vẫn ngu muội, muốn bám vào chân của Trung Cộng để giữ những đặc quyền đặc lợi của chúng mà quên đi quyền lợi thiêng liêng của Tổ Quốc Việt Nam, quên đi những mồ hôi xương máu của ông cha đã bồi đắp và xây dựng đất nước Việt Nam.