Translate

Saturday, November 23, 2013

Xin trả lời


Nếu buổi mai ta choàng thức giấc
Tự hỏi rằng đang ở đâu đây?
Xin trà lời đang nằm trên đất Mỹ
Không phải là đất Việt quê hương

Tại sao thế quê hương sao không ở ?
Lại sống tha hương trên đất xứ người
Xin trả lời quê hương giờ tang tóc
Lũ giặc thù Cộng Sản phá giang sơn...

PV

Lũ sâu mọt nói mà chẳng bao giờ làm.


Ngày 21 tháng 11 năm 2013, tại cuộc họp quốc hội Cộng Sản Việt Nam, các đại biểu quốc hội CSVN đã thay phiên nhau hỏi thủ tướng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng những câu hỏi cũng khá là hóc búa. Theo tin từ RFI, trong số những câu hỏi chất vấn, báo chí trong nước nêu bật câu hỏi của đại biểu Lê Như Tiến (tỉnh Quảng Trị), theo đó, ông Tiến nhắc lại ý Thủ tướng khi ông tiếp xúc với cử tri Hải Phòng hồi tháng 10 vừa qua: Thất thoát ở các tập đoàn là ung nhọt, dù đau xót cũng phải cắt bỏ, hỏi Thủ tướng đã đề nghị hoặc trực tiếp cắt bỏ bao nhiêu ung nhọt tham nhũng. Hết trích từ RFI.

Cũng đã từ lâu rồi, những tên chóp bu của Cộng Sản Việt Nam đã là những tên xạo ke, là những tên chuyên môn ăn gian nói dối, chỉ có nói mà không có làm cái quái gì cả. Truyền thống này cũng bắt nguồn từ tên Hồ Chí Minh, một tên đại gian tặc đã mang Cộng Sản về tàn phá quê hương đất nước, bách hại người dân Việt triền miên đã hơn 70 năm trường. Nếu xét về những gian dối, lưu manh và xảo quyệt của tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh thì nhiều vô số kể, những ai đã để tâm nghiên cứu về tên gian tặc này thì cũng đã nhận ra bản chất thật của hắn, hỏi cần phải kể ra làm gì. Chỉ cần nêu một điều nhỏ này cũng đủ rõ bản chất thật của tên khốn khiếp Hồ Chí Minh: Hắn đã tự lấy bút hiệu Trần Dân Tiên để viết nên      quyển sách “Những cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch” tự ca tụng về hắn đủ để nêu lên bản chất lưu manh của tên đốn mạt Hồ Chí Minh này rồi.