Translate

Saturday, June 25, 2011

Vẫn im hơi lặng tiếng

Phi Vũ

Sau hai lần cắt cáp tàu Bình Minh 2 và tàu Viking 2 của tàu Hải Giám Trung Cộng, trong lúc toàn dân Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước rầm rộ biểu tình phản đối hành động ngang ngược của Trung Cộng thì đảng Cộng Sản Việt Nam, một đảng tự cho mình có toàn quyền quản lý đất nước và người dân Việt Nam thì vẫn im hơi lặng tiếng, không có một lời phát biểu nào từ những tay chóp bu như Nguyễn Phú Trong cho đến các tay cắc ké cấp thấp.  Điều này làm cho chúng ta phải suy nghĩ và nhớ lại rằng trước đây, khi có những người dân chỉ tọa kháng trong nhà chống Trung Cộng xâm lược Hoàng Sa - Trường Sa như cô Phạm Thanh Nghiên cũng bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt bỏ tù cho đến nay vẫn chưa được thả. Trước đây, Cộng Sản Việt Nam vẫn thường xuyên rêu rao rằng chủ trương của chúng là “ý đảng, lòng dân”, nhưng thực chất đó chỉ là những từ hoa mỹ để lừa bịp người dân. Nếu cho rằng “ý đảng” phải đi đôi với “lòng dân” thì ít ra, trong thời điểm này, đảng Cộng Sản Việt Nam phải có lời lên tiếng trước thái độ hống hách và ngang ngược của Trung Cộng. Hay là lại sợ “há miệng mắc quai”, đảng đã có những thỏa thuận ngầm với Trung Cộng trước đây, nếu bây giờ mở miệng lên tiếng thì sợ sẽ bị Trung Cộng trưng bằng cớ ra. Nếu điều này thực là có thì quả là điều đau xót vô vàn cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Nếu điều này thực là có thì quả là điều tủi hổ và cay đắng cho tiền nhân đã dày công xây dựng đất nước và tạo nên giang sơn gấm vóc cho đất nước Việt ngày hôm nay.

Phi Vũ
06/25/11


Biển Đông – Bạch Đằng Giang


Trung Cộng thường mồm loa mép dãi
Đòi chủ quyền trên toàn bộ biển Đông
Dòng máu tham vẫn còn hung hãn
Lấn cõi bờ lấn biển đảo quê hương

Hãy dừng ngay những mưu toan hắc ám
Biển Đông đâu là ao cá nhà bây
Hãy dừng ngay lòng tham không đáy
Dân Đại Việt này chưa hề khiếp sợ hùm beo

Biển Đông này một mai khi dậy sóng
Sẽ tắm máu giặc Tàu nếu tiếp tục hung hăng
Sẽ như là Bạch Đằng Giang từ cổ xưa thấm máu
Giặc Tống, giặc Nguyên khi xâm lấn cõi bờ…

Phi Vũ
06/25/11

HƯƠNG THẦM (Bảo Yến)

Hải quân Hoa Kỳ: việc viếng thăm Việt Nam không liên quan gì đến biển Nam Hải

DCVOnlineTin AFP


Hà Nội - Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có hoạt động quân sự chung trong tháng tới nhưng những hoạt động này đã được hoạch định rất lâu trước đây và không liên quan gì đến sự căng thẳng trong vùng biển Nam Hài, Hải quân Hoa Kỳ cho hay hôm thứ Năm ngày 23 tháng Sáu.

Gần 200 người Việt biểu tình tại Nhật Bản phản đối Trung Cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam

Theo RFI
Biểu tình của người Việt Nam tại Tokyo (Nhật Bản) chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, 25/6/2011.
Biểu tình của người Việt Nam tại Tokyo (Nhật Bản) chống Trung Cộng xâm phạm lãnh hải, 25/6/2011.
(DR)
Thanh Hà
Ngày 25/6/2011 khoảng 200 người Việt đã tuần hành trên đường phố Tokyo, Nhật Bản để phản đối thái độ của Trung Cộng trên vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. AFP cho biết là đoàn người biểu tình, với đa số là các thành phần trẻ, đã diễu hành qua các khu như Roppongi và Ebisu, nhưng đã không tiến tới khu vực gần tòa đại sứ Trung Cộng ở Tokyo.
Người biểu tình mang theo cờ Việt Nam và mặc áo thun có mầu cờ Việt Nam đã hô to những khẩu hiệu như : « Không sát hại ngư dân Việt Nam ». AFP cũng đã trông thấy các biểu ngữ với nội dung đòi « Trung Cộng chấm dứt xâm phạm lãnh thổ của các nước láng giềng ». Người biểu tình cũng phản đối lối suy nghĩ của Trung Cộng theo đó « Cái gì của tôi là của tôi, cái gì của bạn là của chúng ta ».
Ban tổ chức, tự nhận là thuộc « Hiệp hội người Việt Nam bảo vệ hòa bình và Biển Đông », cho AFP biết đây là lần đầu tiên những người Việt sinh sống tại Nhật Bản xuống đường biểu dương lực lượng tại quốc gia này.
Theo lời một viên chức tại đồn cảnh sát Azabu, thì có chừng 180 người tham gia cuộc tuần hành hôm nay và cuộc biểu tình đã diễn ra một cách ôn hòa. Ban tổ chức đã huy động người tham gia biểu tình qua mạng xã hội Facebook.

Dân tộc đang hồi sinh

Theo danchimviet.info
Tác giả: Thái Hữu Tình
(Thư gửi GS Nguyễn Huệ Chi và Ban điều hành trang BVN)
Thưa Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cùng Ban điều hành trang mạng Bô-xít Việt Nam.
Cách đây chưa lâu, những trí thức lo lắng cho Dân trí và Văn hóa của Dân tộc đều nhận thấy tình trạng vô cảm và mất gốc trong xã hội. Một Dân tộc đã đến độ vô cảm và mất gốc thì coi như một Dân tộc chết, chỉ còn chờ kẻ cướp nước xông vào khiêng đi hoặc kẻ bán nước ký giấy bán “cái roẹt” là xong. Và đúng là kẻ xâm lược đã không bỏ lỡ “thời cơ vàng” ấy của chúng. Chúng đang hung hãn như đi vào chỗ không người, xỉ nhục Tổ quốc chúng ta.