Translate

Thursday, November 14, 2013

God Bless Philippine.


Trong những thập niên 70, 80 và 90 của thế kỷ trước, Philippine là một trong những nước đã hào hiệp mở rộng vòng tay chào đón những người Việt tỵ nạn Cộng Sản tìm đến một nơi yên ổn sau khi đào thoát khỏi nơi mà quyền tự do của con người bị tước đoạt, nhân phẩm bị chà đạp và là một nơi mà những tên Việt Cộng chỉ là những loài thú đội lốt người đàn áp và khủng bố người dân Việt miền Nam một cách tàn tệ nhất. Những người dân Việt Nam Cộng Hòa đang sống dưới một chính thể tự do, nhân quyền được tôn trọng bỗng dưng phải sống với loài quỷ dữ Cộng Sản, những tên khủng bố không còn tính người nên những người Việt yêu chuộng tự do đã ùn ùn bỏ nước ra đi để tìm đến một bến bờ tự do. Hẳn những người Việt tỵ nạn Cộng Sản khi được chính phủ Philippine cho vào tạm trú ở những trại tỵ nạn tại đảo Palawan để chờ một nước thứ ba cho tái định cư  sẽ nghẹn ngào và xúc động khi được tin cơn bão Haiyen quét qua Philippine và gây nên một sự tàn phá thảm khốc. Những ai vào internet và nhìn thấy tận mắt những hình ảnh mà sự tàn phá quá sức kinh hồn hẳn sẽ cảm thấy đau lòng và thương cho đất nước và dân tộc đã từng cưu mang những người Việt tỵ nạn Cộng Sản sau khi trốn thoát khỏi nanh vuốt của loài quỷ dữ.