Translate

Friday, March 9, 2012

Câu chuyện cây trái và con người

Đọc ở blog Nguyễn Tường Thụy, cũng hai người cảnh sát là người Việt Nam, một người là cảnh sát ở nước Pháp xa xôi vì dân phục vụ, một người là cảnh sát ngay tại đất nước Việt Nam nhưng lối hành xử giống như một lũ côn đồ. Điều này làm tôi liên tưởng đến một sự việc. Có một người nọ đi du lịch nơi khác, có người đem cho ông ta một quả quýt ăn rất là ngon, ông ta xin giống về trồng ở vườn nhà mình, hy vọng rằng cây sẽ cho ông ta những quả quýt ngon như ở nơi ông ta đi du lịch. Thế nhưng thật kỳ lạ, mấy năm sau khi cây quýt ra hoa kết trái, những quả quýt nhìn trông rất đẹp mắt, nhưng khi lột vỏ ra ăn thì rất là chua và dở. Hóa ra điều kiện thổ nhưỡng cũng ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề tạo nên hoa trái ngon dở của cây trồng. Con người cũng vậy mà thôi ! Cùng là người Việt Nam, nếu trưởng thành và làm việc ở nơi có lối hành xử văn minh và có văn hóa thì sẽ trở thành con người tốt vì dân quên mình phục vụ: còn ngược lại trưởng thành và làm việc ở môi trường kém văn hóa thì sẽ hành xử như một lũ côn đồ, du thủ du thực vô đạo đức.

Phi Vũ
03/09/12

Tiên Lãng: Màn sắp hạ, theo đúng tuồng tích

Theo Dân Làm Báo

Dân Làm Báo - Trong khi đồng chí Thủ tướng anh minh "uy tín ngày càng lên cao" đang đăng đàn tại Ba Đình, đóng tuồng Bao Công Ba Dờ xử lý nồi canh lúc nhúc sâu cộm cán của đảng ta, thì tại Tiên Lãng, đảng Hải Phòng cũng rục rịch kéo màn, chuẩn bị tắt đèn cho vở tuồng Bao Công Ba Dờ xử án Tiên Lãng.