Translate

Saturday, July 13, 2013

Chúng đã bán nước rồi chăng?

Bây giờ ngay trên đất nước Việt Nam, Trung Cộng đã “chỉa mũi dùi” của chúng vào tất cả mọi chuyện, từ kinh tế, văn hóa, chính trị cũng như cho dân Tàu sang ồ ạt và thành lập những Chinatown đồ sộ khắp nơi trên đất nước Việt Nam mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn mãi im hơi lặng tiếng, không dám mở miệng ra nói một lời nào cả.

Về kinh tế, chúng đem trái cây, rau quả từ Trung Cộng sang và bán với giá rẻ mạt đã làm cho những người trồng rau, làm vườn ở Việt Nam phải điêu đứng trăm bề. Không biết là chúng sản xuất những loại trái cây này tại Trung Cộng giá thành là bao nhiêu, nhưng khi đem sang Việt Nam bán với giá “rẻ như cho”. Đây là đường lối phá hoại kinh tế Việt Nam của Trung Cộng để làm cho người dân Việt phải kiệt quệ, bỏ vườn tược chứ làm sao mà có thể cạnh tranh với lũ lưu manh này.