Translate

Sunday, December 8, 2013

Nhân quyền với mắm tôm.


Kỷ niệm ngày nhân quyền
Người dân lại được “ăn” mắm tôm
Nhân quyền ở xứ sở thiên đường
Y như là một hũ...mắm tôm...


Phi Vũ

Chuyện gần chuyện xa.


Mấy hôm nay, từ Việt Nam ra đến quốc tế có những tin tức nóng hổi, có nhiều tin đọc xong thấy giận nhưng cũng có những  tin đọc lại thấy buồn.

Trước tiên cũng đọc tin buồn trước. Thế giới vừa mới mất đi một “vĩ nhân”: đó là cựn Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela. Ông từ ttần sau những ngày tháng bị bệnh và ông đã ra đi ở tuổi 95. Cuộc đời của ông gắn liền với cuộc đấu tranh của người dân Nam Phi da đen chống lại sự cai trị và kỳ thị chủng tộc của người da trắng. Những ai đã xem tác phẩm “Let the day perish” của Gerald Gordan, một nhà văn Nam Phi mà bản dịch tiếng Việt “Hãy để ngày ấy lụi tàn”, ta không khỏi chua xót cho kiếp người của những người dân da đen tại đất nước Nam Phi mà sự kỳ thị chủng tộc vô cùng nghẹt thở. Đây là giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử của loài người với chủ nghĩa Apartheid, một chủ nghĩa cực kỳ thô bạo và tàn độc đã đày đọa và rẻ rúng người da màu ở đất nước Nam Phi. Đọc tác phẩm này của nhà văn Gerald Gordan, ta không khỏi thương xót người da màu Nam Phi phải sống trong một giai đoạn nghiệt ngã nhất.