Translate

Friday, September 14, 2012

Chỉ một thoáng

Chỉ một thoáng hương bay
Cũng làm anh ngây ngất
Chỉ một hơi gió thoảng
Cũng làm anh bâng khuâng

Chỉ có đôi mắt em
Làm lòng anh say đắm
Như chiếc lá lênh đênh
Vọng bến đỗ yên lành


Phi Vũ
10/17/08

Cúi xuống hôn

Cúi xuống hôn vạt nắng
Hỏi người, người là ai?
Ta là nguồn năng lượng
Mang hơi ấm cho đời

Cúi xuống hôn đám mây
Hỏi người, người là ai?
Ta là nguồn sự sống
Đem ban phát cho đời

Cúi xuống hôn con người
Hỏi người là ai?
Ta chỉ là hạt bụi
Chợt đến rồi chợt đi


Phi Vũ
10/17/08

Cứ ngỡ


Tặng ...

Cứ ngỡ đã xa rồi
Thôi không còn nhớ nữa
Nhưng khi cố để quên
Thì lại càng nhung nhớ

Phải chăng khi bạc tóc
Thì mới phải chung tình?
Phải chăng khi tình cạn
Là lúc nhớ nhiều hơn?

Ta đâu còn trai trẻ
Người cũng chẳng còn son
Nhớ thương sầu vời vợi
Cũng gói trọn kiếp người

Phi Vũ
09/14/12

Một Nơi An Lành Cho Bác


S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
“…  sử dụng xác chết Hồ Chí Minh cho ‘trò chơi biểu tượng’ phục vụ mục đích tuyên truyền chính trị ích kỷ, ĐCSVN đã cố tình tấn công vào các giá trị thẩm mỹ, đạo đức của người Việt, vi phạm pháp luật, làm khổ thân xác của Hồ Chí Minh, xúc phạm nghiêm trọng phẩm giá, danh dự của người chết và người thân trong gia đình. Hãy chấm dứt trò chơi biểu tượng ngoại lai, phi pháp này!
 
Trong phần hậu từ của tác phẩm Chuyện Làng Ngày Ấy, nhà văn Võ Văn Trực đã cẩn thận ghi thêm đôi dòng ...trấn an:” Viết lại chuyện cũ, tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu xa moi móc những sai lầm chúng ta đã vấp phải, để rồi đổ lỗi cho người này hoặc người kia, mà cốt để chúng ta đừng lập lại những sai lầm ấy – ‘Chúng ta’ không có nghĩa chỉ là thế hệ được chứng kiến sai lầm, mà tất cả mọi thế hệ mai sau.

THUYỀN TRƯỞNG HAI TẦU

Theo Blog Công Tử Hà Đông

Lê Duẩn và hai con Vợ Hai
Thuyền Trưởng Hai Tầu đây là Lê Duẩn, Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Bắc Việt. Lê Duẩn không chỉ là Thuyền Trưởng Hai Tầu, Y còn là Thi sĩ. Bọn Ðầu Xỏ Bắc Cộng cấm bọn đảng viên có Vợ Bé, nhưng hai tên Lê Duẩn, Lê Ðức Thọ đều lấy Vợ Bé trong thời gian hai tên làm loạn ở miền Nam.
Tôi – CTHÐ – không phê phán gì về tính cách khả ố của bọn Ðầu Xỏ Cộng Sản. Mời quí vị đọc và có những ý kiến của quí vị.
Ch

Sá gì một bãi biển!

Theo Dân Làm Báo


Trần Việt Trình (Danlambao) - Chuyện bắt đầu từ sự việc bãi biển Đà Nẵng bị gán cho cái tên China Beach hơn 10 năm nay. 

Những năm 2005, khi phong trào du lịch Việt Nam lên cao, trên những trang web du lịch của VN xuất hiện ào ạt những bài viết quảng cáo về tour du lịch với những tựa đề như “Da Nang- The China Beach”, “Information Da Nang- The China Beach”, “DaNang China Beach”, “China Beach in DaNang”, “DaNang China Beach, China Beach in DaNang”, … Cái tên “China Beach” đã được sử dụng rộng rãi nhằm giới thiệu với du khách ngoại quốc về bờ biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Thời gian đó, nhiều trang web như ToursVietnam.net, Vietnam Opentours và VNGold.com đã dùng cái tên “China Beach” thật vô tội vạ, vô ý thức.

Họ cố tình bắt tôi cho "đủ cơ số"!

Theo Blog Phương Bích

Khi tôi trả lời phỏng vấn của anh Mặc Lâm (đài RFA), có một ý mà tôi cho là cách diễn đạt chưa chuẩn của tôi dễ khiến nhiều người hiểu lầm, rằng tôi sợ bị chính quyền bắt bớ...
Nên hiểu vấn đề này một cách chính xác hơn, là tôi sợ mình không có cơ hội để tiếp tục đấu tranh một cách hợp pháp, nếu cứ tạo cơ hội cho họ bắt bớ mình vô cớ như ngày 5/8 vừa qua, vì họ cứ bắt mà đâu cần bằng chứng?

New Mother Deodorant


Jane Pitt, mother of actor Brad Pitt, has been scared into silence by the hate-filled, vulgar and even violent reaction to her public assertion that Barack Obama is “a liberal who supports the killing of unborn babies and same-sex marriage.”
Pitt has even been the subject of death threats following her letter to the editor of Missouri’s Springfield News-Leader in which she asserted failure to vote for Republican presumptive presidential candidate Mitt Romney constituted a vote for Obama.

Người Buôn Gió - Trân trọng kính mời ông bà đưa con đi cải tạo!!!


Người Buôn Gió
Ngôn ngữ, văn phong Việt Nam đến hồi loạn.
Giờ người ta không chỉ trân trọng kính mời ông bà đi dự tiệc cưới, khánh thành, động thổ, khai trương... mà người ta còn trân trọng kính mời ông bà tới dự cuộc họp chuẩn bị cho con ông bà đi vào trường cải tạo (còn gọi là trại tù).