Ngày hôm qua,
Cộng Sản Việt Nam lại “bắt khẩn cấp” nhà văn Phạm Viết Đào, một
blogger có khả năng viết phong phú về mọi lãnh vực, một cây bút có
những bài viết cứng cỏi cùng với những bài viết mang đậm nét nhân
bản, tình cảm.
Trước đây mấy
tuần, Cộng Sản Việt Nam đã bắt khẩn cấp cựu nhà báo là blogger
Trương Duy Nhất, người làm chủ blog “Một góc nhìn khác”. Những người
quan tâm đến việc này chưa hết bàng hoàng thì nay chúng lại ra lệnh
bắt khẩn cấp nhà văn Phạm Viết Đào. Chúng cứ chiếu theo điều 258 bộ
luật hình sự của chúng với tội danh có hành vi vi phạm pháp luật
theo điều 258 bộ luật hình sự “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm
phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức,
công dân”. Thật là nực cười và trơ trẽn làm sao! Một chế độ độc tài
độc đảng thì có chó gì tự do dân chủ mà lợi dụng. Chẳng qua đây là
những người vì quốc gia, vì dân tộc đã chạm đến những thành phần
chóp bu của đảng Cộng Sản, những tên vô tài bất tướng chỉ có lòng
tham và tham nhũng. Chíng những tên này mới là những kẻ lợi dụng
chức vụ, lợi dụng mình là kẻ có chức có quyền nhũng nhiễu người
dân. Hãy nhìn xem đất nước tự do cái gì mà dân oan tràn lan khắp nơi,
người dân bị bóp nghẹt tất cả quyền làm người. Cho nên điều 258 bộ
luật hình sự này là điều luật phản động nhất của Cộng Sản Việt Nam.
Chúng đã dùng điều này cùng những điều khác để mà bắt dần dần
những người tranh đấu chống bất công và đòi hỏi công bằng xã hội.
Như blogger Điếu Cày và luật sư Lê Quốc Quân đầu tiên chúng vu oan cho
tội trốn thuế, giam hãm những người này rồi sau đó mới vu thêm nhiều
tội khác. Cũng như tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị vu “hai chiếc bao
cao su” rồi dần dần chúng vu thêm tội danh khác. Rõ ràng đây là những
“cái gai nhọn” chọc vào mắt bè lũ tà quyền nên chúng cần phải nhổ
đi. Chỉ đơn giản vậy thôi.