Translate

Thursday, May 15, 2014

Giòi sâu bọ


Chẳng bao giờ muốn chưởi thề
Nhưng nay sao cứ chưởi thề
Làm sao mà không chưởi được
Khi lũ tham tàn tham lam
Cộng thêm lũ hèn bán nước
Cúi đầu gục mặt ôm chân
Cả đám như giòi sâu bọ
Đục khoét dần nước Việt Nam...


PV

Nên hòa hay nên chiến?


Vào thế kỷ thứ 13, đế quốc Nguyên Mông là một đế quốc sừng sỏ nhất đã xua quân sang xâm lược Đại Việt. Lúc bấy giờ đất nước ta đang vào thời nhà Trần. Nguyên Mông là một đế quốc mà đã từng kiêu ngạo rằng vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu là cỏ nơi ấy không thể nào mọc được. Mà cũng đúng là sự thật như  thế. Vó ngựa Mông Cổ đã san bằng đất nước Tàu rộng lớn làm cho nhà Tống phải sụp đổ và nước Tàu lúc bấy giờ  đã bị Mông Cổ xâm chiếm để thành lập nên nhà Nguyên. Vó ngựa Mông Cổ ấy cũng dẫm nát châu Âu làm cho nhiều thành quách của châu Âu phải sụp đổ tan tành. Lần này vó ngựa ấy đã kéo xuống phía Nam và xâm lược Đại Việt. Tình thế Đại Việt đang trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc.

Vua quan nhà Trần lúc bấy giờ hết sức hoang mang. Nếu Đại Việt chống lại nhà Nguyên liệu có đủ sức để chống cự với đế quốc sừng sỏ này hay là không? Vua nhầ Trần bèn vời các bô lão là những cụ già trong cả nước  về điện Diên Hồng ở Thăng Long để bàn việc nước. Các cụ  bô lão chống gậy từ khắp nơi kéo về thành Thăng Long. Vua nhà Trần trình bày tình hình đất nước cùng các vị bô lão. Nhà vua cũng xin ý kiến các vị bô lão này là Đại Việt nên hòa hay nên chiến với giặc Nguyên Mông. Tức thì các cụ bô lão cùng đồng đứng lên  và cùng giơ cao tay thề quyết chiến với lũ giặc thù. Nắm được lòng dân, vua quan nhà Trần đã phản công và đánh tan tác lũ giặc Nguyên Mông đến ba lần xâm lăng và viết nên một trang sử oanh liệt và hiển hách.