Translate

Thursday, January 10, 2013

Cháu bé biểu tình trước tòa lãnh sự Trung Cộng ở Houston, Taxas

Hình ảnh một cháu bé biểu tình trước lãnh sự quán Trung Cộng ở Houston, Texas.



Hoa dân chủ.


Mấy hôm nay, đọc bài của những blog trong nước, người ta nói rất nhiều đến việc nữ nghệ sĩ Kim Chi từ chối bằng khen của "ngài" thủ tướng, thiết tưởng tôi cũng không cần nhắc lại làm gì bởi lẽ nói tới nó lui hoài cũng nhàm, mà có nói cũng chẳng ăn thua gì cả vì nói cũng như là"nước đổ đầu vịt". Tôi cũng đã từng nói tay thủ tướng trời ơi này bộ phận liêm sỉ và xấu hổ đã bị tê liệt rồi cho nên có nói thì cũng chẳng ăn thua gì cả. Thủ tướng như là người đứng đầu nhà nước của một quốc gia. Nhìn sang những quốc gia lân bang, người dân nước họ chí ít cũng có lòng kính trọng người đứng đầu chính phủ của mình. Chỉ có ở nước Việt Nam, người dân chê bai đủ điều nhưng vẫn làm mặt lì, thật là không còn gì để mà nói nữa.