Translate

Tuesday, October 29, 2013

Tin đọc nhanh.


_ Nông dân Việt điêu đứng vì phân bón giả, tin từ Người Việt Online

_ Xin được hiệp thông cùng nhau trên bước đường gian khó, tin từ Nữ Vương Công Lý.

_ VN có nguy cơ vỡ nợ, lùi sau Lào và Cam Bốt. Năm 2015, đáo hạn nhiều nợ công. Bộ trưởng kế hoạch đầu tư: có cơ nguy tụt hậu, thua cả Lào, Cam, Bốt, tin từ Việt Báo Online

_ Công an bắt giữ thân nhân và bạn bè Đinh Nhật Uy, tin từ RFA

_Ba nhà hoạt động chống tham nhũng tại Trung Cộng ra tòa, tin từ RFI.

_ Bộ y tế CSVN lập năm đoàn thanh tra, tin từ BBC Tiếng Việt.


_ Facebooker Đinh Nhât Uy bị tuyên án 15 tháng tù treo, tin từ RFA.


PV


Chuyện những nhà ngoại cảm.


Thật ra từ khi ở trong nước xuất hiện những tay ngoại cảm này, tôi đã thấy là những tay này làm mấy chuyện...gian xảo. Nhìn những tay này làm...ăn thì chúng ta lại nghĩ đến những tay thầy pháp trừ tà ếm quỷ. Dẫu rằng hai hạng người này có hai lối làm việc hoàn toàn khác biệt nhau, thế nhưng chúng cùng chung một cung cách hành nghề: lợi dụng sự mê tín dị đoan của người dân Việt để kiếm sống.

Vấn đề đặt ra là tôi muốn bàn đến một khía cạnh khác. Thời gian qua, có một số nơi, người đứng đầu các cơ quan cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ở địa phương đã...mời một số nhà ngoại cảm về dùng những phương pháp mang tính tâm linh để tìm mồ liệt sĩ của Cộng Sản. Cũng làm rùm beng, cũng mời gia đình có người thân đã chết trong chiến tranh đến dự. Rồi những tay ngoại cảm này lên ngồi lim dim mắt, miệng lảm nha lảm nhảm rồi...úm ba la là đã tìm ra xương cốt...liệt sĩ. Vậy là cả đám người đến một địa điểm nào đó đào đào bới bới và cũng có tìm ra vài lóng xương khô. Rồi thì cả đám cầm quyền địa phương, tay ngoại cảm và thân nhân người đã chết tổ chức lễ dời mộ. Vấn đề đặt ra là những người cầm quyền tại địa phương đã dùng công quỹ tại địa phương để tổ chức, rồi chia chác nhau. Rõ ràng là những người cầm quyền Cộng Sản tại địa phương đã “móc ngoặc” với những tay gian lận ngoại cảm này bày trò ra để mà làm ăn.