Translate

Friday, March 22, 2013

Khắc khoải


Ta khắc khoải chờ em
Giữa đêm trường quạnh vắng
Không một dòng thư ngắn
Chẳng một mẩu nhắn tin

Ta chơi vơi lặn ngụp
Trong nỗi sầu xót xa
Giờ này em ở đâu?
Ô tim ta lạnh giá...

Phi Vũ
Ngày 22 tháng 3 năm 2013 

Chúng sẽ tác oai tác quái.


Hiện nay, công an Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị ra luật được bắn nếu có bất cứ người dân nào “cản trở người thi hành công vụ”. Cụm từ “cản trở người thi hành công vụ” như ở các nước phương Tây thì rất là rõ nghĩa vì ở những nước này, luật pháp của chính phủ là văn bản pháp lý rõ ràng và minh bạch mà bất cứ mọi người dân đểu phải tuân thủ cho dù là tổng thống vẫn phải chịu sự chế tài của luật pháp, thế nhưng ở Việt Nam thì lại khác.